Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tai nạn chết người tại xưởng túi xách Mr. Vui

Tạp Chí Giáo Dục

Trong lúc đang ngồi làm việc ngoài sân, bất ngờ bồn nước từ trên cao rơi xuống đầu hai công nhân công ty sản xuất túi xách Mr. Vui.
Khoảng 14 giờ 30 ngày 7-9, tại công ty TNHH túi xách Trường Vui (Mr. Vui, số 03 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú – TPHCM) xảy ra một tai nạn hy hữu.
Công ty túi xách Trường Vui, nơi xảy ra vụ tai nạn
Theo nhiều công nhân chứng kiến, vào thời điểm trên, hai anh em bà con tên Lê Văn Hậu (SN 1988), Đồng Văn Lên (18 tuổi, đều ngụ Cần Thơ) làm việc trước sân của xưởng túi xách Mr. Vui thì bất ngờ bồn nước 500 lít từ độ cao hơn 5m rơi xuống tấm bạt rồi rơi trúng đầu.
Sự việc diễn ra rất nhanh làm hai anh em Hậu và Lên không chạy kịp. Bồn nước rơi đập mạnh vào đầu của Lên, khiến anh chết tại chỗ, Hậu bị thương rất nặng.
Chị Hoàng Tâm một người dân sống gần đây kể lại: “Tôi nghe âm thanh “rầm” rồi tiếng khóc ré lên, hàng chục công nhân trong công ty chạy ra ngoài. Sau đó là một cảnh tượng hãi hùng”.
Được biết, Lên được Hậu giới thiệu vào làm tại công ty này được một tháng.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hệ thống các thanh sắt làm trụ chống đỡ bồn nước đã bị mục nên xảy ra ra sự việc trên.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường Hòa Thạnh đã đến hiện trường điều tra tìm hiểu nguyên nhân.
Theo X. Danh (NLĐO)

Bình luận (0)