Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tại sao cha mẹ lại cấm?

Tạp Chí Giáo Dục

Chị Minh Lê kính mến!
Em và bạn trai cùng học lớp 12. Chúng em yêu nhau và thỉnh thoảng đi chơi với nhau, hứa sẽ yêu nhau mãi mãi. Nhưng cha mẹ cấm không cho hai đứa em yêu nhau. Chúng em không thể bỏ nhau được, nhưng cũng không dám thổ lộ tình cảm của mình cho gia đình biết. Nhiều lúc em tự hỏi, tại sao cha mẹ lại cấm khi chúng em yêu nhau, em nghĩ đâu có gì sai trái? Xin chị hãy giải thích rõ cho em hiểu thêm.
Hồng Nhung
(Lớp 12 – Trường THPT T.A – Long An)
Em Hồng Nhung thân mến!
Con trai, con gái ở tuổi em, đang học lớp 12, có tình yêu với nhau là chuyện bình thường (có thể xem là mối tình đầu). Tình yêu đó thường là trong sáng, mộng mơ và cũng thường lãng mạn, không thực tế. Cũng có khi nó bồng bột, mù quáng có thể dẫn đến hành vi sai lầm đáng tiếc vì tuổi đời còn nhỏ (chưa đến tuổi trưởng thành). Cho nên cha mẹ vì thương con, lo lắng nếu con lâm vào tình yêu, rồi tình dục khi chưa đến tuổi trưởng thành, nhất là khi đang học ở lớp 12, rồi còn thi đại học. Nếu tình yêu của em với bạn em chỉ thuần túy về mặt tình cảm, không đi quá xa trong mối quan hệ giữa hai người để có thể phải đối phó với những ham muốn về tình dục, không ảnh hưởng đến việc học, thì tình yêu đó không có gì làm cho cha mẹ phải lo ngại và em vẫn có thể cứ tiếp tục tình yêu của mình. Nhưng nếu cha mẹ lo ngại, thậm chí cấm thì em cần phải gần gũi để làm cho cha mẹ hiểu rằng, em cũng thông cảm và hiểu được nỗi lòng của cha mẹ xuất phát từ tình yêu thương con mà lo lắng. Em sẽ cố gắng để không rơi vào tình trạng sai lầm như một số bạn đã mắc phải. Chỉ có thái độ lắng nghe một cách có chọn lọc đó của em mới làm cho cha mẹ yên tâm, cảm thông với em hơn, hiểu em hơn so với trước. Đó là cách tốt nhất và tích cực nhất mà em cần thực hiện trong lúc này.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)