Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tài xế taxi cắn tên cướp để thoát thân

Tạp Chí Giáo Dục

Nghĩ không đủ sức chống lại hai kẻ côn đồ, tài xế taxi ngồi yên mặc cho chúng khống chế, cướp tài sản. Khi một tên buông lỏng tay siết cổ, lái xe lập tức cắn mạnh vào tay hắn, đạp cửa lao ra ngoài kêu cứu…

Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Việt Anh (23 tuổi ở Tuyên Quang) và Vì Văn Nhiêu (21 tuổi ở Hòa Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Tối 23/6, Việt Anh và Nhiêu thuê anh Sự (31 tuổi) chở taxi đi từ xã Cổ Đông (huyện Sơn Tây). Đến xã Yên Bài (Ba Vì), hai người khách yêu cầu tài xế dừng xe. Cho rằng mình say rượu có thể trả nhầm tiền, Việt Anh đưa ví cho Nhiêu ngồi ở ghế trên thanh toán.

Nhiêu và Việt Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV.
Vờ quay lại cầm ví, Nhiêu nhoài người bóp cổ lái xe Sự và dọa sẽ giết nếu kêu la. Trong lúc này, Việt Anh liên tục đấm vào mặt và đầu nạn nhân, lục soát người lấy tiền cùng điện thoại.
Nghĩ không đủ sức chống lại hai kẻ côn đồ, tài xế taxi đành ngồi yên mặc cho chúng cướp tài sản. Khi Nhiêu buông lỏng tay siết cổ, anh Sự lập tức cắn mạnh vào tay hắn và đạp cửa lao ra ngoài kêu cứu…
Hai tên cướp lái chiếc taxi được một đoạn thì xe chết máy. Chúng bỏ ôtô chạy bộ thì bị công an cùng người dân bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Nhiêu và Việt Anh khai do thiếu tiền ăn tiêu nên lập mưu đi cướp taxi cùng tài sản của tài xế. Chúng chọn buổi tối vì cho rằng lúc này người lái đã kiếm được khá nhiều tiền sau một ngày chở khách.
Hà Anh / VNE

Bình luận (0)