Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Tấm lòng của chị Hương

Tạp Chí Giáo Dục

Trong chuyến công tác về huyện miền núi Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, chúng tôi có dịp đến thăm Trường Tiểu học xã Ân Nghĩa, nơi có số học sinh đông nhất của tỉnh Hòa Bình.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, Phó hiệu trưởng nhà trường mời: “Các bác nán lại, chút nữa có chị Nguyễn Thị Hương, Trưởng ban vận động tổ chức “Uống nước nhớ nguồn” về đây tặng quà cho các cháu học sinh nghèo”. Chúng tôi may mắn ghi nhận được những hình ảnh thật cảm động về việc làm tình nghĩa trên của chị Hương và đoàn công tác. Chị Hương đã trực tiếp trao những cuốn vở học sinh còn thơm mùi giấy mới tặng các cháu học sinh nghèo, trong số đó có một học sinh lớp 5 mồ côi cả cha lẫn mẹ được nhận món quà trị giá 500.000 đồng.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chị Hương là người hiền lành, giản dị, hay giúp đỡ mọi người, từ lâu chị  đã luôn ấp ủ chương trình làm từ thiện. 8 năm nay, chị gắn bó với đất Bắc, các trại điều dưỡng thương binh nặng, trường học ở vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, người già neo đơn không nơi nương tựa. Mặc dù không thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần vào Nam, ra Bắc để làm từ thiện, nhưng chị Hương vẫn trăn trở vì chưa giúp được nhiều cho những người nghèo, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
 
Tấm lòng vì người nghèo của chị Hương rất đáng trân trọng. Việc làm này cần được nhân rộng bởi ở các địa phương trong cả nước vẫn còn không ít những mảnh đời bất hạnh đang  chờ đón những tấm lòng như chị Hương./.
Theo Nguyễn Văn Thế
(QĐND)

Bình luận (0)