Sự kiện giáo dụcTin tức

Tấm lòng người dân Lâm Đồng gửi về nhân dân vùng bão lũ

Tạp Chí Giáo Dục

Ngay sau lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức lễ phát động quyên góp, giúp đỡ 10 tỉnh/thành phố phía Bắc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân toàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Đặc biệt, qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội, liên tiếp 3 ngày qua, cán bộ và nhân dân các phường, xã trên địa bàn TP.Đà Lạt và các huyện lân cận đã tự lập các nhóm; kêu gọi đóng góp hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như: Quần áo, thuốc tây các loại, gạo, mì gói, nước uống… ủng hộ đồng bào vùng lũ phía Bắc.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hà (Đà Lạt) đến Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng đómg góp 50 triệu đồng ủng hộ nhân dân vùng lũ

Các nhóm đã quyên góp và tự dùng các phương tiện xe máy, ô tô cá nhân mang tất cả hàng hóa đến nhà xe Thành Bưởi và các tụ điểm tập kết để chất lên xe tải gửi ra miền Bắc. Đồng thời, nhiều nhà xe cũng đã thông báo tổ chức các chuyến xe 0 đồng, mong sớm xuất phát mang hàng hóa kịp thời đến với nhân dân các tỉnh/thành bị thiệt hại nặng nề nhất.

Để ủng hộ những mặt hàng thiết thực nhất, nhiều người ở Đà Lạt đã gọi điện thoại cho người thân ở các tỉnh: Bắc Giang, Lao Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hải Dương… tìm hiểu thông tin, nơi nào cần những gì để phân phối hàng hóa kịp thời.

Các nhóm sinh viên tình nguyện tiếp nhận hàng hóa của nhân dân để đưa đến nhà xe

Chị Đỗ Trương Phương Vân (ở phường 6 – Đà Lạt) cho biết: Mấy ngày qua nhóm của chị đã tổ chức được 8 chuyến xe tải 0 đồng đưa hàng hóa và các nhu yếu phẩm của bà con ở Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng Lâm Hà gồm quần áo, lương thực, thực phẩm, các loại thuốc phòng tiêu chảy, thuốc tiêu hóa, thuốc cảm, dầu gió… đến với nhân dân các tỉnh phía Bắc.

Đến nhà xe Thành Bưởi (số 6, đường Lữ Gia, Đà Lạt), chúng tôi chứng kiến tình cảm của người dân phố núi dành cho đồng bào vùng lũ hết sức xúc động: Toàn bộ phòng chờ của khách và sân nhà xe, chất đầy hàng hóa của nhân dân tự mang đến; người, xe ra vào tấp nập; nhân viên nhà xe và lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện khẩn trương phân loại hàng, đóng thùng, đưa lên xe tải…

Nhân viên nhà xe Thành Bưởi chất hàng hóa cứu trợ lên xe để đưa ra Bắc

Trên đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, các nhóm thành niên, sinh viên tình nguyện cũng đứng ra tiếp nhận hàng cứu trợ của bà con nhân dân từ các phường, xã trên địa bàn TP.Đà Lạt; từ đó, các bạn tập kết đến các nhà xe.

Chị Dư Nữ phâm loại hàng hóa để đưa đến nhà xe tập kết

Còn chị Dư Nữ, chủ một quán ăn trên đường Thông Thiên Học (phường 8 – Đà Lạt) cho biết, mấy ngày qua, chị đã cho dừng việc kinh doanh của mình để chung tay cùng bà con vận động đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Ngoài cùng nhân viên và sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đứng ra vận động, tiếp nhận hàng hóa thiết yếu của nhân dân tại phường, chị Nữ nảy ra sáng kiến và đã tổ chức nấu hàng ngàn lọ mắm kho quẹt (từ nguyên liệu tôm khô, cá cơm khô, nước mắm); nấu và đóng gói cẩn thận để gửi cho bà con vùng lũ. Theo chị Nữ, sản phẩm này để lâu được, không cần nấu, kho nữa mà dùng ngay được, rất thiết thực với nhân dân các tỉnh trong vùng thiên tai, thiếu thốn dụng cụ làm bếp như hiện nay…

Các bạn sinh viên nấu mắm kho quẹt để gửi bà con vùng lũ

Với tấm lòng sẻ chia với bà con vùng lũ mong sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn, đến cuối chiều 12-9, theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh đã vận động đóng góp gần 30 tỷ đồng tiền mặt (trong đó, có một gia đình ở Đà Lạt tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng); các nhóm thiện nguyện đã thực hiện hơn 15 chuyến xe chở hơn 30 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, thuốc men các loại… về với bà con, nhân dân các tỉnh/thành miền Bắc, góp phần cùng với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong cả nước chia sẻ kịp thời những khó khăn, khốn khó với bà con chịu nhiều thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 và những trận cuồng phong trong những ngày qua…

Thanh Dương Hồng

 

Bình luận (0)