|
Ông bà Thìn cùng con cháu trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới |
Người đời thường cho rằng “Tam nam bất phú” nhưng nếu vận vào gia đình bà Hoàng Thị Thìn – Chủ tịch Hội Người cao tuổi P.8, Q.Phú Nhuận – TP.HCM thì không hề đúng. Nhờ học vấn mà cả ba người con trai của bà hiện rất thành đạt.
Cả nhà cùng ham học
Năm 1987, vừa thi xong đại học, Lê Quốc Sơn có giấy gọi nhập ngũ. Tuy đang trong thời gian chờ kết quả tuyển sinh nhưng Quốc Sơn rất tin tưởng ở bài làm của một HS giỏi Trường THPT chuyên Phan Chu Trinh, TP.Đà Nẵng. Nguồn động viên trong gia đình giúp chàng trai tròn 18 tuổi lên đường thanh thản và ngập tràn niềm vui. Chưa hết thời gian tại ngũ, Quốc Sơn được đơn vị đặc cách ưu tiên cho vào học năm thứ nhất Trường ĐH Đà Nẵng. Là một đảng viên trẻ được kết nạp trong quân ngũ anh SV mặc áo lính đã trở thành tấm gương cho thế hệ SV đàn em noi theo.
Thời kỳ này, mặc dù cả hai vợ chồng bà Hoàng Thị Thìn đều là giám đốc nhưng đồng lương vẫn không khá hơn những gia đình khác. Khi Quốc Sơn đang theo học năm nhất cũng là lúc người anh đầu Lê Hồng Sơn vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng. Gánh nặng còn đặt lên vai hai vợ chồng bà khi cậu con trai út Lê Minh Sơn đang gấp rút hoàn thành chương trình THPT. Nhiều hôm thấy ba đứa con trai học bài vất vả, ăn uống đạm bạc, bà Thìn chỉ biết động viên: “Ba mẹ không có tài sản gì để lại cho các con, nhưng bằng mọi giá ba mẹ cố gắng tạo điều kiện cho các con ăn học đến nơi đến chốn”. Bản thân bà Thìn trước đây dù được vào làm tại một ngân hàng (NH) Nhà nước ở tỉnh Yên Bái nhưng bà vẫn chưa bằng lòng với tấm bằng tốt nghiệp cấp 2 của mình mà cố theo học lớp BTVH ban đêm. Trường sơ tán nằm tận trong rừng sâu đi cả tiếng đồng hồ nhưng không hôm nào bà Thìn vắng mặt. “Đang học thì tôi nghỉ sinh con trai thứ nên bạn bè ai cũng nghĩ tôi sẽ bỏ học luôn, nhưng chỉ hơn một tháng sau, tôi quay lại lớp tiếp tục việc học. Nhiều hôm ngồi trong lớp nhưng ngực tôi căng sữa, trong lúc đó bé Hồng Sơn phải để bà ngoại cho bú bình nên tôi thương con đến cháy lòng. Vậy mà cuối khóa, trong số 5 người đi học chỉ có một mình tôi thi đỗ – bà Thìn tự hào nhớ lại. “Chiến công” này đã giúp bà có thêm ý chí để thi tiếp vào học hàm thụ ĐH NH. Chồng bà – ông Lê Đình Khôi – cũng đeo đuổi lớp chuyên tu để có tấm bằng ĐH NH vào năm 1972. Ít ai biết rằng ngày mới ra Bắc tập kết, ông chỉ có trình độ lớp 3 nhưng nhờ con đường tự học mà cuộc hành trình đến với tri thức của ông ngày càng rộng mở.
Quả ngọt
Đúng như sự mong đợi của bố mẹ, sau khi ra trường, Hồng Sơn có việc làm ngay tại thủ đô Hà Nội và sau đó chuyển vào TP.HCM. Còn Quốc Sơn và Minh Sơn sau đó cũng có vị trí xứng đáng trong các công ty lớn tại TP.HCM. Để có cơ hội gần con cái, năm 1997, sau khi nghỉ hưu hai vợ chồng bà Thìn chuyển vào TP.HCM mua nhà ở quận Phú Nhuận. Thế nhưng, con đường đến trường của ba anh em này chưa dừng lại ở đó. Vừa đi làm vừa đi học, “tam Sơn” này đã “gom” thêm cử nhân bằng 2, bằng 3 về ngoại ngữ, luật, ngoại thương, hiện tại đang tiếp tục học lên cao học. Không chỉ con trai thành đạt mà cả ba cô con dâu cũng bị “lây” tinh thần ham học của gia đình chồng để trở thành cử nhân kinh tế, NH. “Tam Sơn” giờ đang làm việc trong ngành NH và giữ các chức vụ quan trọng như: Phó tổng giám đốc NH HD bank (Hồng Sơn), Trưởng phòng NH Ngoại thương (Quốc Sơn), Trưởng phòng Ngoại thương Vietcombank (Minh Sơn) nên cuộc sống từng gia đình nhỏ không còn vất vả như thời của ba mẹ.
Theo bà Thìn, trách nhiệm của cha mẹ rất lớn, phải động viên thúc giục các con thường xuyên, chỉ cần lơ là một chút cũng không yên, nhất là khi có ba cậu con trai lớn trong nhà. Ngoài xã hội có nhiều cạm bẫy, tệ nạn, nếu sơ sẩy thiếu “để ý” một chút là con cái dễ hư hỏng. Cha mẹ chăm lo vật chất chưa đủ mà cả về tinh thần nữa. Con lớn phải xứng đáng làm gương cho em út học tập. Con cái phải biết tự giác giúp đỡ cha mẹ, biết tiết kiệm và quý trọng công sức mình làm ra. Trò chuyện với tôi, bà Thìn còn tự hào cho biết trong gia đình hiện đã có bảy đảng viên, cả nhà có thể thành lập được một chi bộ để sinh hoạt. “Bây giờ lớp trẻ muốn có việc làm tốt thu nhập cao thì phải có trình độ văn hóa mới có thể đem lại lợi ích cho gia đình và cả đất nước” – Bà Thìn khẳng định như thế!
Hương Thủy


Bình luận (0)