![]() |
NXB Văn hóa văn nghệ vừa ấn hành tập thơ cuối đời của Bùi Giáng gồm 88 bài trước đây còn nằm trong bản thảo chưa in mang tên Tâm sự tuổi già (ảnh). Đây là di cảo thơ tưởng niệm 15 năm ngày mất của thi sĩ Bùi Giáng (1998-2013). Theo nhà thơ Lê Minh Quốc thì đậm nét qua những bài thơ cuối đời của ông là ghi lại “hành trạng” của mình trên đường lang thang: “Ăn trong vườn ngủ ngoài đường/ Ấy là tình nghĩa máu hường cho tim/ Nhành mai hỏi, đóa lan xin/ Chiều nay ngõ trúc vắng tin tức người” (Ăn và ngủ). Có bài với tựa nghe rất buồn như Rồi tôi khóc nhưng đọc lại thấy ấm áp: “Triền miên một phút vô cùng/ Một giây vô tận tao phùng tình yêu”. Ngay bài đầu tiên tập thơ cũng vô cùng ấn tượng, cho biết ông viết trước lúc ra đi không lâu: “Bảy mươi ba tuổi Xóm Gà chơi/ Xóm núi xưa xa ở cuối trời”. Lúc sinh thời, nhà văn Sơn Nam đã từng phát biểu “Viết đôi lời về Bùi Giáng không bằng đọc về Bùi Giáng. Đọc Bùi Giáng không bằng giao du với Bùi Giáng. Giao du với Bùi Giáng không bằng sống như Bùi Giáng. Mà sống như Bùi Giáng thật vui mà thật khó vậy. Ông thuộc vào loại thiên tài không định nghĩa được, là một bí ẩn toàn diện trong cái vùn vụt, cái bất tuyệt thao thao, cái nửa không nửa có, nửa hư nửa thực”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Đ.T.BIỀN


Bình luận (0)