Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Tấm ván phóng dao” lên sân khấu?

Tạp Chí Giáo Dục

Mấy hôm nay thấy bà bầu Mỹ Uyên cứ thầm thì với "tác giả trẻ" Mạc Can có vẻ rất bí mật và cũng đầy… hưng phấn.

Tra hỏi mãi thì Mạc Can (ảnh) mới chịu khai, rằng Mỹ Uyên đang có ý định mua bản quyền cuốn sách Tấm ván phóng dao của ông để chuyển thành kịch bản sân khấu.

Cuốn này đã được một hãng phim mua để làm phim, nhưng đã mấy năm rồi mà chưa hề thấy động thủ, giờ nếu làm kịch chắc cũng hổng sao đâu, vì là hai thể loại khác nhau. Tội nghiệp ông hề già, vừa mừng lại vừa lo. Ông đang hy vọng có thêm thu nhập để đỡ chạy show. Còn Mỹ Uyên thì hy vọng Nhà hát Sân khấu nhỏ tiếp tục xôn xao sau Cánh đồng bất tận. Lúc này nhà hát toàn chơi vở "nặng đô". Anh em nghệ sĩ đang rất máu!

Tin, ảnh: H.Kim (theo TNO)
 

Bình luận (0)