Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tan vỡ gia đình vì nói dối

Tạp Chí Giáo Dục

Nói dối mang tính lừa gạt sẽ trở thành nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: T.L

Trong đời sống hôn nhân, đôi lúc vợ hoặc chồng cần phải nói dối để tránh những chuyện cãi vã vụn vặt không đáng. Tuy nhiên, nếu những lời nói dối mang tính lừa gạt thì rất dễ dẫn đến nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình khi sự thật được phơi bày…
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra
Khi biết tin vợ mang thai, anh Thái (Q.3, TP.HCM) vô cùng hạnh phúc. Mong muốn được làm cha của người đàn ông qua tuổi 30 như anh đến nay mới thành sự thật. Hơn thế nữa, mẹ anh cũng rất chờ đợi có cháu nội ẵm bồng. Ngày nào anh cũng tranh thủ đi làm về thật sớm để phụ vợ công việc nhà, đưa vợ đi công viên chơi… Trong các buổi gặp mặt bạn bè, anh luôn miệng khoe mình sắp sửa được làm cha. Anh còn học hỏi kinh nghiệm nuôi con từ bạn bè để về “truyền” lại cho vợ… Thế mà đùng một cái, anh phát hiện ra chị Lam – vợ anh – đã nói dối mình. Thì ra chị Lam bị mắc chứng vô sinh không thể sinh con do trước đây từng phá thai. Chuyện chị Lam sâu nặng với mối tình đầu anh cũng đã biết, chính anh là người từng ở bên cạnh chia sẻ với chị khi mối tình ấy tan vỡ. Anh yêu chị và sẵn sàng chấp nhận, bỏ qua mọi chuyện. Nhưng chuyện chị Lam lừa dối anh, làm cho anh “mất mặt” vì… làm cha hụt thì anh không thể bỏ qua được. “Cô ấy có thể cho tôi biết trước chuyện vô sinh để hai vợ chồng cùng nhau tháo gỡ. Đằng này cô ấy lại dựng chuyện mang thai giả… Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Dù rất yêu vợ nhưng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn vì không biết sau này, cô ấy còn tiếp lục lừa dối tôi điều gì nữa…” – anh Thái bộc bạch.
Cũng bởi cái tật hay nói dối mà anh Vĩnh (Q.Thủ Đức, TP.HCM) suýt đánh mất hạnh phúc của mình. Trước khi kết hôn, chỉ vì một câu khích của bạn bè mà anh Vĩnh đã dốc hết tiền túi ra để cá độ một trận bóng đá cho ra trò. Thất bại thảm hại, anh không biết sẽ xoay xở thế nào đành đến nhà nói dối với người yêu bằng một “hung tin”: “Anh bị chặn đường xin đểu, giờ trong túi không có một đồng”. Nghe thế, chẳng cần chứng minh lời nói, Hằng – người yêu anh Vĩnh – vội vàng vào cơ quan ứng lương cho anh mượn vô thời hạn. Sau khi kết hôn với Hằng, Vĩnh vẫn không bỏ được tật nói dối. Để chứng tỏ mình “chơi đẹp” với đồng nghiệp cũng như “ghi điểm” với mấy cô nàng xinh đẹp, anh đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ở quán nhậu, sau đó kéo nhau đi hát karaoke suốt đêm báo hại “đi toi” hết tháng lương. Không còn cách nào khác, Vĩnh về nhà bày ra một viễn cảnh “tang thương” với vợ: “Thằng bạn anh vừa bị tai nạn phải mổ gấp. Nhà nó rất nghèo, anh muốn giúp đỡ nó…”. Với lý do chính đáng này, Vĩnh không những được Hằng tán thành mà chị còn khấp khởi vui mừng vì chồng mình có tấm lòng tương thân tương ái với bạn bè. Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, vợ chồng Vĩnh bắt đầu lục đục…
Sự trung thực chính là dưỡng khí
Trong gia đình, người chồng luôn mang tư tưởng gia trưởng nặng nề nên đôi khi cũng nói dối để vợ đỡ lo lắng. Nhưng họ lại không biết rằng, lời nói dối đó có thể hủy hoại niềm tin mà người chồng muốn vun bồi và làm cho người vợ mang cảm giác rằng mình không được tôn trọng. Có khi để phản ứng lại một thái độ bất thường như thế, người vợ cũng chọn một tình huống ứng xử tương tự, cũng xem nói dối như một cách để tự vệ. Anh Hảo và chị Thu đang rất lo lắng vì bị mất việc, nhưng không ai hé miệng nói cho ai biết. Chị Thu đợi khi chồng đi ngủ liền rón rén ra phòng bật đèn viết đơn xin việc theo mục cần người đăng trên báo. Anh Hảo cũng thế, đợi khi vợ vắng nhà cũng gửi đơn xin việc đến một công ty P. Một ngày kia, anh đến văn phòng Công ty P. để gặp người phụ trách tuyển dụng nhân viên mới phát hiện ra công ty này cũng đã nhận đơn xin việc của… vợ anh. Dẫu kiểu nói dối song phương này không gây ra hậu quả nghiêm trọng, tuy nhiên, thử tưởng tượng trong cuộc sống vợ chồng, mỗi người đều tự nói dối để bảo vệ hay làm lợi cho riêng mình thì sự tệ hại sẽ lên đến mức nào?
Chuyên viên tâm lý Mai Mỹ Hạnh khuyến cáo: “Đôi khi người ta có thể mất mát vì nói lên sự thật và được một cái gì đó khi không nói lên sự thật. Tuy nhiên, cần nên nhớ rằng, nói dối thực chất là một sự lừa gạt và những sự lừa gạt lặp đi lặp lại sẽ phá vỡ tình cảm giữa hai vợ chồng. Sự tin tưởng chỉ có khi chúng ta nói thật những gì đang làm và đang đảm nhận. Khi sự nói dối đi vào ngưỡng cửa hôn nhân thì hạnh phúc sẽ “đội nón ra đi”. Lúc đó vợ chồng sẽ cảm thấy niềm tin bị đánh mất và trái tim của họ cũng ngày một nguội lạnh. Vì thế, sự trung thực chính là dưỡng khí giúp cho đời sống hôn nhân của mỗi người thêm tươi đẹp. Nếu người vợ hoặc chồng phát hiện ra rằng từ lâu mình đã nghe quá nhiều lời nói dối thì cần phải có cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc với nhau để chấm dứt tình trạng này. Nếu không, sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình chỉ còn là vấn đề thời gian…”.
Bài, ảnh: Hương Sơn

Bình luận (0)