Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tăng Thanh Hà sexy với Đẹp từng centimet

Tạp Chí Giáo Dục

Nude, diện bikini, mặc váy ngắn đạp xe trong gió hay có những màn khóa môi nóng bỏng cùng bạn diễn, cô Trúc bán sách hiền lành, được khán giả yêu thích trong “Bỗng dưng muốn khóc” làm nhiều người ngỡ ngàng khi xuất hiện trong bộ phim Tết của Vũ Ngọc Đãng.


Tăng Thanh Hà gợi cảm với "Đẹp từng centimet". Ảnh: Nguyễn Quang Dũng.

Với Đẹp từng centimet, Tăng Thanh Hà dũng cảm thay đổi hình tượng cô gái ngây thơ, trong sáng của mình. Không chỉ cắt ngắn mái tóc đã trở thành thương hiệu, cô còn sẵn sàng xuất hiện trên màn ảnh với trang phục bikini, váy ngắn gió thổi tung hay đóng nhiều cảnh nóng với bạn diễn Lương Mạnh Hải. Chiều cao 1,68 m là một lợi thế để Tăng Thanh Hà vào vai Hoa hậu Miền Tây tên Ngô Đồng, cô gái luôn mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng.

Sau khi rớt hàng loạt cuộc casting, Ngô Đồng vẫn không tin mình không có năng khiếu như các đạo diễn đã nhận xét về cô. Số phận run rủi để người đẹp này gặp Quang Hy, một anh thợ phụ chụp hình trong studio lớn ở Nha Trang. Anh này nuôi ước mơ trở thành nhiếp ảnh nude nổi tiếng, nhưng bị đuổi việc vì ông chủ tiệm bắt gặp đang “tình tứ” với cô con gái 16 tuổi của ông.

Khi biết Ngô Đồng mơ mộng làm diễn viên, Quang Hy tự nhận mình là đạo diễn đang tìm đề tài và nhân vật cho phim điện ảnh đầu tay. Quang Hy thuê lại một phần căn nhà mà Ngô Đồng đang thuê với mục đích tán tỉnh Ngô Đồng và anh cũng cần một người mẫu để thực tập chụp hình. Đổi lại, Quang Hy hứa hằng ngày sẽ giúp đỡ Ngô Đồng trau dồi thêm khả năng diễn xuất; anh cũng sẽ mời cô đóng vai chính trong phim của mình.

 
Bộ phim ra mắt khán giả vào ngày 15/1/2009. Ảnh: BHD.

Ngô Đồng vốn là một cô gái cả tin, mơ mộng nên đã tin Quang Hy là người duy nhất nhận ra khả năng diễn xuất thực sự của cô chứ không như các đạo diễn mà cô từng gặp. Quang Hy thường tạo ra các tình huống trong kịch bản và hướng dẫn Ngô Đồng tập luyện cảm xúc hay thử diễn xuất. Nhưng thực chất, anh ta chỉ mượn những cảnh hôn, cởi áo và những cảnh thân mật khác để lợi dụng Ngô Đồng. Khi đóng những cảnh mà theo đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận định là “hâm hấp nóng”, người đẹp họ Tăng đã tỏ ra chuyên nghiệp, không chút e dè, thoát ra khỏi gánh nặng "dính vai" từ nhân vật thành công trong Bỗng dưng muốn khóc.

Sự gợi cảm, sexy của Tăng Thanh Hà là một yếu tố bắt buộc trong bộ phim xoay quanh lĩnh vực điện ảnh và nhiếp ảnh, đặc biệt là ảnh “nude” nghệ thuật. Chính Vũ Ngọc Đãng cũng thú nhận, mơ ước của đời anh là trở thành một nhiếp ảnh nude nổi tiếng. Ngô Đồng chính là vai Vũ Ngọc Đãng chấm riêng cho Tăng Thanh Hà từ khi mới hình thành kịch bản và nữ diễn viên 22 tuổi đã đáp lại sự ưu ái của đạo diễn bằng cách diễn hết mình, đến mức có lần ngất xỉu.

 
Khán giả sẽ ngỡ ngàng với một Tăng Thanh Hà hoàn toàn khác biệt.
Ảnh: Nguyễn Quang Dũng.

Trong phim, có cảnh Tăng Thanh Hà đá bóng trong công viên cùng các cậu bé thì bị Quang Hy chộp ảnh lén. Theo yêu cầu của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Tăng Thanh Hà phải đá bóng thật vô tư, nhiệt tình, không khác gì một nữ cầu thủ thứ thiệt. Do phải quay giữa trưa nắng gắt và quay đi quay lại nhiều lần nên Tăng Thanh Hà bị ngất, khiến đoàn phim Đẹp từng centimet một phen lo sốt vó.

Ngọc Trần (Ảnh: BHD (theo VNE) 

Bình luận (0)