![]() |
| Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh trao danh hiệu BMVNAH cho mẹ Nguyễn Thị Tân. Ảnh: Q.H |
Sáng 26-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH) đợt 26 cho 211 mẹ. Chương trình được tổ chức tại huyện Củ Chi và Q.7.
Tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Củ Chi đã diễn ra Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước BMVNAH cho 92 mẹ thuộc Q.12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi, trong đó có một mẹ còn sống là mẹ Võ Thị Mượt (SN 1930, ngụ xã Tân An Hội, huyện Củ Chi).
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng xúc động: “Không hành động cao cả nào có thể so sánh được với việc các mẹ đem những người con yêu quý của mình hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Tổ quốc, Nhân dân luôn thấu hiểu và mong muốn được chia sẻ phần nào nỗi đau to lớn ấy. Đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn, có từ ngàn đời nay, làm nên phẩm chất quý giá của người VN…”.
Đồng thời, ông Thăng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể hãy tận dụng mọi cơ hội để phụng dưỡng các mẹ vô điều kiện. “Hiện nay TP chúng ta có 4.476 BMVNAH. Đó là 4.476 cuộc đời đẹp nhất, đáng được tôn kính nhất. Không có lý do gì chúng ta lại không dành cho các mẹ sự chăm sóc, phụng dưỡng ở mức tốt nhất. Đó không chỉ là nghĩa vụ, mà còn mệnh lệnh của lương tâm mỗi chúng ta”, ông Thăng nói.
Bí thư Thành ủy khẳng định, các mẹ chính là hiện thân cao đẹp và sống động nhất của lịch sử. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe từng bữa ăn, giấc ngủ, chạy chữa kịp thời khi các mẹ ốm đau đến việc thường xuyên gần gũi với các mẹ phải giống như chăm lo cho người thân của mình.
Tại Q.7, trong 109 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước BMVNAH có 6 mẹ còn sống. Đó là mẹ Nguyễn Thị Tân và Phạm Thị Tân (Q.7), mẹ Trần Thị Bảng (Q.9), mẹ Trương Thị Tràng và mẹ Trần Thị Ảnh (Q.Bình Thạnh), mẹ Nguyễn Thị Hay (huyện Cần Giờ).
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Việc phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý BMVNAH thể hiện được ý Đảng, lòng dân, là sự ghi nhận của Tổ quốc đối với công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của các bà mẹ. Sự cống hiến, hy sinh của các mẹ là vô cùng cao quý, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng mẹ vẫn đau nỗi đau xé lòng, buồn nỗi buồn khôn cạn, sống với những kỷ niệm không phai, hình ảnh không mờ của những người thương yêu nhất. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các BMVNAH, mẹ liệt sĩ đã trực tiếp làm nên những trang sử vàng chói lọi, hiển hách của dân tộc ta; cuộc đời, sự hy sinh cao cả và sự cống hiến vĩ đại của các mẹ mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
H.Cận – Q.Hương


Bình luận (0)