Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Táo quân lên sàn tập

Tạp Chí Giáo Dục

 

Các nghệ sĩ trên sàn tập chương trình Táo quân xuân Tân Mão của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam – Ảnh: Quang Thái

Đến hẹn lại lên, đêm giao thừa, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ được thưởng thức chương trình Táo quân, vừa cười thư giãn cuối năm vừa thấm thía những chuyện tai nghe mắt thấy trên đời.

Nhiều năm nay, chương trình Táo quân do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất vẫn là “món ăn tất niên” được khán giả chờ đón. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải – tổng đạo diễn chương trình Táo quân (hay Gặp nhau cuối năm), chương trình năm nay có thay đổi trong cách dàn dựng, nhiều nhân vật mới có thể xuất hiện, tạo nên sự mới mẻ. Táo quân sẽ vẫn đề cập tới những vấn đề nổi cộm của văn hóa, kinh tế, y tế, giáo dục, giao thông… trong năm qua. Anh cho biết: “Tất cả các vấn đề được đề cập tới trong chương trình mọi người đều biết. Điều mà chúng tôi phải làm là thể hiện những vấn đề đã được chắt lọc dưới góc nhìn thật hài hước”.

Dàn diễn viên quen thuộc và được yêu thích trong chương trình Táo quân từ nhiều năm nay sẽ tiếp tục gặp lại khán giả: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Vân Dung, Chí Trung, Hiệp gà… Từ một tuần nay, các nghệ sĩ đã bắt đầu tập luyện cho chương trình. Để phù hợp với lịch diễn dày đặc cuối năm của các nghệ sĩ, thời gian luyện tập có khi bắt đầu từ 7 giờ tối kéo dài tới tận 5-6 giờ sáng hôm sau. Chương trình sẽ được ghi hình vào hai ngày 23 và 24.1 và phát sóng vào tối 30 Tết âm lịch (tức ngày 2.2) trên Đài truyền hình VN.

“Mỗi đứa một vai để lấy hên”

Chương trình Táo quân của HTV cũng đã có thâm niên hơn 30 năm. Người gắn bó nhất với chương trình là đạo diễn Thế Ngữ. Anh đã liên tục hơn 30 năm viết kịch bản và dựng Táo cho HTV. Chỉ duy nhất năm ngoái anh “nghỉ xả hơi”, năm nay trở lại cầm bút và dàn dựng. Kịch bản năm nào cũng phải có từ 30-40 diễn viên. Làm gì mà đông thế? Thế Ngữ la lên: “Giời ôi, không đông thì chúng nó giết tôi à? Cứ phải mỗi đứa một vai để lấy hên, lớn nhỏ gì cũng được sất!”. Thế Ngữ năm nay 74 tuổi, nên hầu hết nghệ sĩ kịch đều gọi là anh, là bố. Cứ tết tới là họ xúm lại xin vai đóng Táo, cho rằng sẽ hên cả năm, làm ăn suôn sẻ. Ngay ông bầu Phước Sang cũng xin một vai bé tí, dù làm quân sĩ. Thành ra Thế Ngữ phải đẻ vai tùm lum, nào quân hầu, tiên nữ chạy ra múa múa cũng xong. Năm nay anh cho ra mắt cả chục ông táo, đủ các lĩnh vực từ y tế, giao thông, giáo dục, cho tới thầu khoán, cứu trợ, đấu giá…

Suy cho cùng, chương trình táo là một “bản tổng kết năm” mà công chúng gửi tới các ban ngành chức năng, phản ánh những tồn đọng, sơ suất. Thấy vui, nhưng mà không vui, cứ mong những điều ấy được giải quyết cho dân nhờ!

Ngọc Hoàng lên xe buýt

VTV9 phụ trách khu vực phía Nam cũng làm một vở Táo do Trường Long đạo diễn. Anh cho mấy ông Táo biến mất hết nên Ngọc Hoàng phải xuống trần gian thị sát. Ngài lên xe buýt, thấy cảnh ngập nước, cúp điện, lô cốt, rồi sụp luôn xuống hố tử thần. Ngài giận quá, bèn mở phiên tòa tại chỗ trong khi chờ xe đến cứu. Bà con hành khách trên xe tình nguyện làm Táo, báo cáo hết những tệ hại ở trần gian, còn chính xác hơn những tờ “báo cáo láo” của mấy ông Táo thật. Dĩ nhiên kịch bản cũng rất hài hước, để bà con vui trước khi đón năm mới.

Hoàng Kim – Minh Ngọc (Theo TNO)

Bình luận (0)