Tòa soạnHoạt động tòa soạn

Tạp chí Giáo dục TP.HCM: Sư phạm – Khoa học – Tâm đức

Tạp Chí Giáo Dục

Báo Giáo dục TP.HCM (nay là Tạp chí Giáo dục TP.HCM) kỷ niệm 30 năm cũng là một sự hữu duyên trùng hợp với năm 1994, tôi nhận công tác tại Sở GD-ĐT TP.HCM.

Tờ báo lúc đó có tên Giáo dục & Sáng tạo. Tờ báo là âm thanh của tiếng giảng bài, của nhịp chân trên bục giảng, là tiếng cười và hơi thở cho sự sống trong hoạt động học đường. Tôi đi đến các phòng GD-ĐT quận, huyện, các trường tiểu học vào thư viện nhìn thấy tờ báo như nhìn thấy thầy trò TP đang dạy và học với những khó khăn, vất vả và những kết quả tri thức lớn lên trong học sinh. Truyền thông với trang giáo dục của các tờ báo cũng chung tay, góp sức cho giáo dục ngày càng tốt hơn bằng cách ghi nhận những hình ảnh, công việc tích cực trong hoạt động dạy và học của thầy – trò; đồng thời cũng khơi gợi lên có những mảng màu xám của sơ suất, bất cập, sai sót và chưa làm hết trách nhiệm của một bộ phận, một ngôi trường, một con người nào đó trong quá trình làm việc.

Báo Giáo dục TP.HCM có phóng viên dự họp giao ban hằng tuần với lãnh đạo Sở GD-ĐT đã nhìn thấy để tìm hiểu rồi thắp lên ngọn lửa làm cho sáng tỏ, soi rọi từng vệt màu xám ấy để lan tỏa niềm tin rằng ngành giáo dục TP luôn biết lắng nghe, biết điều chỉnh để đem lại cho phụ huynh sự yên tâm với con em đang được giáo dục mỗi ngày thêm hoàn thiện và luôn luôn đồng hành với thầy cô.

Riêng tôi, trong nhiệm vụ của mình, được anh Huỳnh Công Minh là Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho phép trả lời báo chí trong đó ưu tiên cho Báo Giáo dục TP để người dân và đồng nghiệp hiểu rõ hơn về công việc mà Sở GD-ĐT đang chăm chút trồng người.

Tôi có dịp đi đến nhiều nước trên thế giới, được vào trường học, lớp học, được quan sát và nghe những người phụ trách nhà trường giới thiệu về phương pháp giáo dục; được nhìn học sinh học tập, sinh hoạt, vui chơi; tôi muốn chia sẻ cho đồng nghiệp qua Báo Giáo dục TP – tờ báo luôn gần gũi bên cạnh thầy cô để tham khảo, cải tiến đem lại niềm tin và nụ cười yêu thương, hạnh phúc dưới mái trường học đường.

Tôi có vài ý kiến, xin được đóng góp:

– Xin lấy lại tên Giáo dục & Sáng tạo vì giáo dục luôn sáng tạo mỗi ngày để hay hơn, tốt hơn và đẹp hơn.

– Cần có cộng tác viên ở khắp các đơn vị giáo dục để nắm bắt thông tin kịp thời, nhanh nhất.

– Báo nên có mục giới thiệu “Nét đẹp học đường” để giới thiệu những ngôi trường có cổng đẹp, sân trường trang trí thẩm mỹ, nhà vệ sinh sạch sẽ; thư viện văn minh, chứa đựng tri thức nhân loại về giáo dục; nhà ăn tổ chức khoa học, học sinh biết tự phục vụ bữa ăn; phòng hiệu trưởng thân thiện với tất cả mọi người; phòng giáo viên ấm áp, tiện nghi; phòng tiếp phụ huynh chu đáo và trang trọng…

– Mỗi tháng có số đặc biệt, trong đó có chuyên mục thơ, văn, bút ký của giáo viên, học sinh với chủ đề học đường và gia đình. Cuối năm có tuyển tập để học sinh làm quà chia tay lớp cuối cấp…

-Tờ báo cũng nên có mục “Lương sư hưng quốc” để giới thiệu những thầy cô tận tụy yêu thương học sinh; thầy cô có nhiều công trình nghiên cứu, sưu tập về giáo dục; giới thiệu học sinh biết học và vươn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, biết kính trọng thầy cô, giúp đỡ bạn bè. Bởi vì trong giáo dục có rất nhiều thầy giỏi, cô tốt và học trò cần mẫn, siêng năng và sáng tạo.

Tôi luôn mong ước Báo Giáo dục TP là người bạn thân thiết và đồng hành với thầy cô, phụ huynh và xã hội với đầy đủ phẩm chất của một tờ báo giáo dục: Sư phạm – Khoa học – Tâm đức và có tầm cỡ của một TP: Hiện đại – Văn minh – Nghĩa tình.

Lê Ngc Đip
(Nguyên Trưng phòng Giáo dc Tiu hc, S GD-ĐT TP.HCM)

Bình luận (0)