Ra quân trong trận mở màn bảng B với tư cách ĐKVĐ nhưng Tây Ban Nha đã nhận cú sốc lớn sau thất bại 1-5 trước Hà Lan. Van Persie, Robben là những người hùng của “Cơn lốc màu da cam” trong trận đấu này.
Tây Ban Nha tràn đầy khí thế bước vào trận đấu mở màn bảng B với tư cách ĐKVĐ nhưng họ đã nhận cú sốc lớn sau thất bại 1-5 trước Hà Lan. Van Persie, Robben là những người hùng của “Cơn lốc màu da cam” trong trận đấu này.
|
Van Persie ăn mừng bàn thắng cùng HLV Van Gaal |
Bước vào cuộc tái chiến với Tây Ban Nha, Hà Lan chỉ còn đúng 4 gương mặt từng dự trận chung kết World Cup 2010, đó là De Jong, Van Persie, Robben và Sneijder. Hay nói đúng hơn, “Cơn lốc màu da cam” đã thực sự “lột xác” với diện mạo mới dưới triều đại của HLV Van Gaal trong những năm qua.
Chính sự mới mẻ ấy của Hà Lan đã khiến Tây Ban Nha “già nua” với những con người cũ và lối chơi tiqui-taka thực sự cảm thấy choáng váng. Chiến lược của HLV Van Gaal ở trận đấu này khá rõ ràng. Ông đã chủ động áp dụng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 với lối chơi phòng ngự phản công, dựa trên những đường chuyền dài cho cặp Robben, Van Persie ở tuyến trên.
Thực tế trong trận đấu này, Hà Lan không hề phòng ngự tiêu cực, thay vào đó, họ luôn duy trì được sự chủ động, bất chấp việc Tây Ban Nha là đội bóng kiểm soát thế trận. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về các học trò của HLV Van Gaal. Đáng tiếc, Sneijder đã không chiến thắng được thủ thành Casillas trong tình huống đối mặt.
Hệ thống phòng thủ của Hà Lan cũng mắc những sai lầm. Tây Ban Nha đã khai thác rất tốt những lổ hổng đó. Diego Costa và David Silva đều được trao cơ hội rất thuận lợi trước khung thành của Cillessen. Một trong số tình huống đó, Diego Costa đã mang về quả phạt đền cho Tây Ban Nha. Trên chấm 11 mét, Xabi Alonso đã thực hiện thành công.
Những tưởng bàn thắng ấy sẽ giúp Tây Ban Nha thi đấu rực rỡ hơn thì thảm họa đã ập đến với họ. Trong phút cuối hiệp 1, hậu vệ Daley Blind đã thực hiện đường chuyền chết người để Van Persie bay người đánh đầu tuyệt đẹp, san bằng tỷ số cho Hà Lan.
Hiệp 2 chứng kiến thảm họa của nhà ĐKVĐ thế giới. Ngay từ phút 53, vẫn là sao trẻ Blind với đường chuyền dài chính xác tới từng milimet để Robben nâng tỷ số lên 2-1 cho “Cơn lốc màu da cam”.
Lối chơi tiqui-taka của Tây Ban Nha vỡ vụn trong quyết tâm rực lửa của ĐT Hà Lan. Những sai lầm của thày trò Del Bosque đã tới với mật độ dày hơn. Phút 64, trung vệ de Vrij đã tận dụng sai lầm trong khâu chống bỏng bổng của đối phương, ghi bàn thắng thứ 3 cho Hà Lan.
Tới phút 72, tới lượt thủ thành Casillas mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Van Persie nâng tỷ số lên 4-1. Chưa dừng lại ở đó, 8 phút sau, Robben, với tốc độ của mình, đã biến Sergio Ramos trở thành gã hề, trước khi sút tung lưới Casillas, hoàn tất chiến thắng 5-1 cho Hà Lan.
Trận thua 1-5 ngay trong ngày ra quân thực sự là thảm họa đối với đoàn quân của Del Bosque. Nó tựa như cái tát thằng vào lòng kiêu hãnh của nhà vô địch. Lần đầu tiên kể từ năm 1963, La Furia Roja hứng chịu tới 5 bàn thua trong trận đấu quốc tế.
Tuy nhiên, đây lại là bài học vô cùng quý giá cho họ. Ở World Cup 2010, họ cũng bước lên ngôi vô địch sau thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ trong ngày ra quân. Tuy nhiên, để thành công ở giải đấu năm nay đòi hỏi cố gắng vượt bậc của những người Tây Ban Nha.
Kết thúc trận đấu, tiền vệ Robben đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 9 điểm. Đây là phần thưởng xứng đáng với cầu thủ này bởi sự xông xáo, khuấy động hàng thủ Tây Ban Nha trong suốt trận đấu và có 2 lần ghi danh lên bảng tỷ số. Bên cạnh đó, Van Persie cũng xứng đáng được tôn vinh. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, thủ thành Casillas là người thi đấu thất vọng nhất trận đấu, đặc biệt với tình huống mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua thứ 4 của Tây Ban Nha.
ĐIỂM SỐ CỤ THỂ CỦA 2 ĐỘI
TÂY BAN NHA: Casillas 3, Azpilicueta 5, Sergio Ramos 4, Pique 4, Jordi Alba 5, Alonso 6, Xavi 6, Busquets 5, Silva 6, Iniesta 6, Diego Costa 6
Thay người: Pedro 5, Torres 4, Fabregas 4
HÀ LAN: Cillessen 7, Janmaat 6, Vlaar 7, De Vrij 7, Martins Indi 6, Blind 8, De Guzman 6, Sneijder 7, De Jong 6, Van Persie 9, Robben 9
Thay người: Veltman 6,.Wijnaldum 6, Lens 6
Minh Hải (theo bongdaso)


Bình luận (0)