Tòa soạnThư đi – tin lại

Tệ nạn trong nam công nhân: Bài cuối: “Tình một đêm”

Tạp Chí Giáo Dục

Quán cà phê kiêm dịch vụ tươi mát gần KCX Tân Thuận

Nhiều địa điểm vui chơi với các dịch vụ “tươi mát” xuất hiện ngày một tràn lan tại các khu chế xuất – khu công nghiệp (KCX-KCN). Đây cũng chính là “điểm đáp” của không ít nam công nhân với những cuộc vui ngắn ngủi: “tình một đêm”.
“Bình thường thôi”
18 giờ, đèn đường chưa bật nhưng các bóng đèn xanh, đỏ, vàng mờ ảo ở nhiều quán đã nhấp nháy tự bao giờ. Đại lộ Nguyễn Văn Linh, đoạn từ dưới chân cầu Tân Thuận 2 đến ngã tư Nguyễn Thị Thập là đại bản doanh của cà phê “chuồng”. Các quán này hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Khách đến đây hầu hết là công nhân của KCX Tân Thuận và một số công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn quận 4, quận 7. Nơi đây được mệnh danh là phố nhậu và phố đèn mờ của công nhân. Cách đó không xa, các dịch vụ đấm bóp, massage bình dân, cà phê đèn mờ… tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn cũng là địa chỉ quen thuộc của cánh lao động phổ thông. Trong trang phục thợ máy dính đầy dầu nhớt, tôi cùng Hùng – thợ máy Công ty Xếp dỡ Tân Thuận ghé vào quán M.T (đường Trần Xuân Soạn). Phía trước quán, đèn bật sáng trưng nhưng khi dắt chúng tôi vào trong, anh nhân viên phục vụ phải cầm đèn pin dẫn đường. Tôi đề nghị được ngồi ở chiếc bàn độc nhất gần cửa ra vào để tiện đón bạn, anh ta liến thoắng: “Các bác cứ vào trong cho yên tĩnh, có ai cần gặp cứ nói tên, em út nó lo”. Thức uống ở đây đồng giá 30 ngàn đồng, nếu khách cần “bạn” thì trả thêm 70 ngàn, giá ấy bao gồm cả khăn lạnh, kẹo cao su và hạt dưa. Vào đến nơi, người hướng dẫn quất đèn pin lau vội bàn và sửa lại chiếc ghế nệm cho ngay ngắn rồi cúi xuống nhặt chiếc “áo mưa” dưới nền nhà. Thấy tôi nhún vai, Hùng bảo: “Bình thường thôi”.
Xung quanh tôi, khoảng năm “chuồng” có khách. Chốc chốc chúng tôi lại nghe tiếng chửi bới của khách lẫn phục vụ và tiếng va đập mạnh vào bức tường tôn phát ra liên hồi. Để Hùng ngồi lại “chuồng”, tôi ra sảnh trước cho tiện quan sát.
Trong vòng 15 phút ngồi ở sảnh, tôi thấy có hơn 10 khách vào quán, trong đó phân nửa khách còn mặc đồng phục của các công ty thuộc KCX Tân Thuận. Dường như họ là khách thường xuyên của quán, đến nơi gạt chân chống xe là có người dẫn, không cần phải lấy thẻ như chúng tôi.
Gần đó, quán cà phê sân vườn T.T (cầu Đa Khoa, đường Nguyễn Thị Thập) có cách bài trí đèn và cây xanh ở phía trước rất ấn tượng. Hai bên quán đặt nhiều ghế đá cho khách ngồi đợi bạn. Viện lý do có hẹn với bạn đang vui trong quán, chúng tôi dễ dàng ngồi ở hàng ghế này mà không bị vặn hỏi. Theo Hùng, quán này có khu vực dành riêng cho những đôi tình nhân đến tâm sự. Với khách hàng là tình nhân, thức uống được tính 25 ngàn đồng/ người. Thời gian ngồi thoải mái, có thể đến 0 giờ. Ngồi ghế cạnh tôi là một thanh niên trạc 24-25 gì đấy, vẻ mặt lầm lì, ngà ngà say nhưng không đến nỗi khó gần như tôi nghĩ. Người thanh niên ấy tên Tiến, làm trong Tổ kỹ thuật của Công ty May Vĩnh Khang. Không ngần ngại, Tiến cho biết, cuối tháng lĩnh lương anh em kéo nhau ra đây tìm vui.
Hỏng cả tương lai
Trên những cung đường như Kinh Hiệp Tân, Hương lộ 2 (ngã tư Hương lộ 2 – Quốc lộ 1A), Hương lộ 14 (nay thuộc đường Lũy Bán Bích)… đoạn chạy qua địa bàn quận Tân Phú, hàng ăn thì ít quán nước lại rất nhiều. Thế nhưng, muốn tìm một hàng giải khát đúng nghĩa thì hơi bị vất vả. Tuy không ồn ào, náo nhiệt như các địa phương gần KCX, KCN nhưng đây cũng là điểm tập kết của nhiều công nhân vào dịp cuối tuần. “Giá nước của mấy quán ở khu vực này dễ chấp nhận, lại được bù khú từ A-Z nên bộ phận lao động phổ thông rỉ tai nhau đến ngày một đông”, anh Nguyễn Văn Hậu, chủ cửa hàng nhôm Xuân Hiếu (Hương lộ 2) nói.
Khu vực Bến xe Miền Tây, bùng binh Cây Gõ, đường An Dương Vương nối dài… lâu nay xuất hiện nhiều dịch vụ cho thuê phòng trọ, khách sạn giá rẻ. Nếu cần “người tình một đêm”, khách có thể liên hệ với chủ nhà trọ. Chị Thanh Loan, chủ nhà nghỉ Thanh Loan (quận 6) cho biết: “Gần đây, cơ quan liên ngành đã phối hợp và truy bắt nhiều đối tượng lừa đảo hoành hành ở khu vực này. Sự truy lùng ráo riết của cơ quan chức năng khiến các đối tượng không hoạt động bên ngoài mà đội lốt gái mại dâm, hành động trong nhà nghỉ, khách sạn”.
Không lường trước được hậu quả, không ít công nhân vì một phút vui mà làm hỏng cả tương lai và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mới đây, nghe tin N.V.H nhiễm HIV, cả khu trọ Xóm Mới (quận 11) không khỏi bàng hoàng. Theo bạn bè trong công ty, H. hiền lành và chưa có bạn gái. Khi chuyện vỡ lở, H. thú thật với người nhà: “đã vài lần chơi bời cùng đám bạn”.
Đầu tháng 9-2010, Võ Văn Lượng (công nhân Công ty Bao bì, cơ khí Tân Phương Nam (quận 7) đến Công an phường trình báo rằng anh vừa bị “người tình một đêm” cuỗm mất cái bóp và chiếc xe gắn máy. “Tai nạn” của anh Lượng là một bài học quý cho những ai có ý định tìm “người tình một đêm”.
Bài, ảnh: Trần Trần

Trung úy Nguyễn Thành Danh, Công an phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cho biết: “Qua đấu tranh, rà soát các dịch vụ nhạy cảm và truy quét tệ nạn mại dâm trên địa bàn phường, chúng tôi nhận thấy đa số các quán cà phê, hớt tóc máy lạnh đều có hoạt động bán dâm tại quán hoặc thuê nhà nghỉ, khách sạn. Khách mua dâm đa phần là công nhân có thu nhập thấp”.

 

Bình luận (0)