Tòa soạnThư đi – tin lại

“Tệ nạn” vây quanh trường đại học

Tạp Chí Giáo Dục

Quán cà phê Ngộ (phía sau Trường ĐH Đồng Nai) – một “tụ điểm” bài bạc của SV

Những ngày cuối năm, chúng tôi không khỏi giật mình khi chứng kiến tận mắt cảnh sinh viên (SV) làng ĐH Thủ Đức và Trường ĐH Đồng Nai (Biên Hòa) sát phạt với nhau ngay tại những “tổ hợp” cà phê – bida vây quanh trường.
“Tổ hợp cờ bạc” của SV
Theo chân một nhóm SV Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, chúng tôi tìm đến một quán cà phê trong một con hẻm nhỏ, nằm sát trường. Quán cà phê này dù mới mở được hơn một năm nhưng đã nhanh chóng trở thành điểm đến của khá đông SV do cách bài trí đẹp mắt và cung cấp đủ các trò chơi cho SV “giải trí” sau giờ học như cờ cá ngựa, domino, bài Tây… Ban đầu, các SV chỉ chơi đánh bài ghi điểm, trả tiền nước cho vui. Về sau, khi máu đỏ đen nổi lên, họ đặt thẳng tiền mặt mà đánh. Ít thì 2.000 đến 4.000 đồng, nhiều thì một tụ đặt trên 20.000 đồng.
Tại khu vực gần Trường ĐH Đồng Nai, hiện có khá nhiều “tổ hợp” bài bạc như trên. Một ngày đầu tháng 12, chúng tôi ghé vào quán cà phê Ngộ phía sau trường. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là các nhóm SV đang tụm năm tụm bảy đánh bài trong quán. Quan sát hai sòng bài mới thấy mức độ sát phạt của những SV này là không nhỏ. Mức ăn thua của một ván bài dao động từ 20.000-50.000 đồng. Ngồi uống cà phê tại quán không lâu nhưng chúng tôi đếm được không dưới 30 lượt khách vào quán uống nước. Tất cả đều tụ tập gầy sòng để giết thời gian, mặc dù bên trong cũng như ngoài quán đều treo bảng “Cấm đánh bạc và ma túy”.
Tuy nhiên, các ổ cờ bạc trên chẳng thấm vào đâu so với khu vực làng ĐH ở Thủ Đức. Hải Bình (SV Trường ĐH KHTN) cho biết: “Vào quán cà phê nhưng các bạn SV chỉ gọi nước cho có lệ, chủ yếu là sát phạt lẫn nhau. Có SV thua đến vài trăm ngàn mà mặt mày vẫn tỉnh bơ không chịu bỏ cuộc. Kết quả không ít người trong chốc lát đã “nướng” cả triệu tiền học phí bố mẹ vừa gửi lên”. Nhiều SV tại làng ĐH này nói thẳng: “Chuyện đánh bài của giới SV chủ quán đều biết hết, nhưng chẳng mấy khi nhắc nhở. Chỉ khi có công an vào kiểm tra, họ mới yêu cầu dẹp. Ở đây, quán nào chẳng kinh doanh kiểu này. Không thoải mái thì khách đâu ra mà bán”.
Cánh cửa tương lai dần khép
Trong những ngày lân la tìm hiểu nạn bài bạc trong giới SV tại làng ĐH Thủ Đức, chúng tôi được nghe nhiều “bi kịch” của các SV trót đam mê cờ bạc. Trong đó, nổi bật nhất là N.H.Q (SV Trường ĐH KHTN). Là một tay cá độ bóng đá chuyên nghiệp nên mọi ngõ ngách cá cược, các chủ nhận chuyển bóng ở khu vực này Q. đều nắm rõ. Công việc chính của Q. là sáng ngồi quán cà phê đọc báo, lên mạng phân tích, nghiên cứu các trận đấu. Chiều về ngủ một giấc, đến tối mang tiền đi cá độ. Nghe kể Q. từng dám cầm số tiền 13 triệu (cả học phí và tiền ăn) đem dồn vào một trận banh, kết quả trắng tay. Vì thua độ nhiều quá, muốn cứu vãn, Q. đã cắm cả xe máy, máy tính xách tay. “Thành tích” của T.N.C (SV Trường ĐH TDTT) cũng không kém. Bao nhiêu tiền cha mẹ dưới quê gửi lên, C. đều “nướng” vào các sòng bạc. Tiền gia đình vay ngân hàng đóng học phí C. cũng đem “nướng” vào các sòng bạc.
Đây thật sự là điều rất đáng lo ngại cho các “chủ nhân tương lai” của đất nước. Chỉ vì đam mê cờ bạc mà không ít SV bỏ dở việc học, đánh mất tương lai của mình. Đã đến lúc công an, chính quyền địa phương cần mạnh tay hơn nữa đối với những “tụ điểm đen” nêu trên.
Bài, ảnh: Nguyên Hải

Một cán bộ công an phường Linh Trung (xin được giấu tên) cho biết: “Tình trạng SV tụ tập tại các quán cà phê đánh bài chúng tôi biết nhưng không sao quản lý nổi vì địa bàn quá rộng và quá nhiều quán. Nhiều lần yêu cầu các chủ quán phải tuyệt đối nghiêm cấm hiện tượng trên, nhưng vẫn khó kiểm soát bởi không dễ để phát hiện SV đánh bạc”.

 

Bình luận (0)