Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tên côn đồ lãnh án tử hình

Tạp Chí Giáo Dục

Mâu thuẫn bắt nguồn từ những câu chuyện tưởng chừng chỉ là rất nhỏ, nhưng cái kết của những thói côn đồ hung hãn ấy là người mất mạng oan uổng, kẻ thì lãnh án tử hình. Đó là bài học dành cho Nguyễn Tấn Lợi, SN 1995, ngụ tại Tây Ninh (ảnh) vừa bị TAND tối cao tại TP.HCM tuyên án tử hình về tội “Giết người”.
Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 9-12-2013, anh em Trương Nhất Minh – Trương Minh Tâm và nhóm bạn trong đó có Trần Thị Bích Loan đến quán bar Holiday ở khu phố 1, phường 4, TP.Tây Ninh để vui chơi.
Đang ngồi cùng nhóm anh Minh, Loan nhận được điện thoại của bạn trai là Trần Thanh Lực kêu ra ngoài để mượn điện thoại. Sau khi đưa điện thoại cho Lực, Loan quay vào quán. Khoảng 30 phút sau, Loan kêu anh Trương Minh Tâm cho mượn điện thoại để gọi cho Lực yêu cầu trả điện thoại. Khi Lực đến quán bar để trả điện thoại cho Loan thì gặp nhóm bạn gồm Lê Quốc Cường, Trần Trọng Hữu và Nguyễn Tấn Lợi cũng đến quán bar chơi.
Lúc này, nhóm của anh Minh ra về, khi vừa ra khỏi quán thì bị Lợi chặn lại gây sự dẫn tới đánh nhau. Lợi dùng một cây kim loại màu trắng có đầu nhọn đâm một nhát vào ngực khiến anh Minh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn, đến ngày 12-2-2014 ra công an đầu thú.
Sau khi bị TAND Tây Ninh tuyên phạt tử hình, Lợi làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tòa phúc thẩm tối cao tiếp tục mở phiên xét xử đối với Lợi. HĐXX tối cao nhận định, hành vi của Lợi là nguy hiểm, vô cớ giết người, có tính côn đồ, bản thân đã có tiền án. Xét thấy không thể cải tạo, cần xử phạt nghiêm khắc nên HĐXX tối cao bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Tin, ảnh: M.CHUYÊN

Bình luận (0)