Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Tết muộn

Tạp Chí Giáo Dục

Hai anh em Dũng và Nam về quê ăn Tết muộn
Trong khi nhiều người đã trở lại TP.HCM với hành trình mưu sinh thì có một bộ phận lao động mới bắt đầu chuyến về quê. Với họ, dẫu cái Tết có muộn màng nhưng được về bên người thân yêu là niềm hạnh phúc lớn lao.
“Cày” ba ngày Tết
Tại các ga đi của Bến xe Miền Đông, Ga Sài Gòn hiện nhộn nhịp chẳng kém những ngày trước Tết là mấy. Những người con tha phương mưu sinh, nay mới được lên xe về quê…
Theo Ban quản lý Bến xe Miền Đông, so với mọi năm, kể từ mùng 10 âm lịch trở đi, số chuyến xe xuất bến về các tỉnh tăng đột biến, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang… Ghi nhận của chúng tôi tại các điểm xe đậu đón khách trong bến, lượng khách đi rất đông. Chỉ trong vòng hơn 30 phút đã có 3 chuyến rời bến và 2 chiếc còn đang chờ làm thủ tục. Tại khu vực phòng vé các tuyến miền Trung, miền Bắc còn hàng trăm hành khách đang chờ đến giờ ra xe. Chị Nguyễn Hoài Thu, nhân viên phòng vé nhà xe Hoàng Long cho biết, từ mùng 8 Tết đến nay đã bán ra khoảng 700 vé, chủ yếu là khách đi Hà Nội, Thanh Hóa và Nam Định.
Chuyến xe khách chất lượng cao tuyến Sài Gòn – Thái Bình chuẩn bị xuất bến. Xe chỉ còn hai chiếc ghế trống chờ hai anh em Nguyễn Hoàng Dũng và Nguyễn Hoàng Nam (công nhân Công ty Đức Thành). Anh phụ xe rất nhiệt tình, chạy ù một mạch ra cổng đón sau khi gọi điện cho khách. 7 giờ 30 sáng, tiết trời còn chút se lạnh nhưng người Dũng và Nam đầm đìa mồ hôi vì những chiếc túi xách nặng kềnh sau hai lượt xe buýt. Dũng trả lời vội trước khi lên xe: “Cha mẹ ở quê mong lắm nhưng vì điều kiện phải chấp nhận. Công ty thông báo ai ở lại trực Tết sẽ được nghỉ 20 ngày sau Tết nhưng vẫn được nhận đủ lương. Thế là hai anh em xung phong ở lại, vừa tiết kiệm được một khoản tiền vé xe, vừa kiếm thêm khá nhiều tiền để về lì xì cho bố mẹ”.
Không khí tại điểm đón khách của các nhà xe chạy các tuyến đường xa nhộn nhịp chẳng kém những ngày trước Tết. Người đẩy xe hành lý. Người bế con, cháu. Người lo lắng, trông đứng trông ngồi vì người thân ra bến trễ. Tiếng bác tài, lơ xe giục khách nhanh chóng lên xe để chuẩn bị rời bến… càng khiến nhiều người nôn nao.
Có vô vàn lý do để nhiều người phải về quê ăn Tết muộn. Trong đó, điều kiện kinh tế là quyết định. Đôi vợ chồng trẻ Vũ Văn Công và Lê Thị Bé (Hải Hậu – Nam Định) là một ví dụ. Chị Bé nói: “Giá vé xe sau ngày mùng 10 chỉ bằng 2/3 giá vé đi trước Tết lại không bị nhồi nhét. Vợ chồng làm công nhân, năm nay không được thưởng Tết nên phải tiết kiệm để sau Tết đón đứa con đầu lòng”.
Dẫu muộn, Tết vẫn ngọt ngào
Tại Ga Sài Gòn, lượng hành khách đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc cũng chẳng kém những ngày trước Tết bao nhiêu. Anh Nguyễn Văn Định, tổ xếp dỡ hành lý khẳng định: “Chưa có năm nào khách về quê sau Tết đông như năm nay. Không phải khách đi du dịch mà về quê ăn Tết. Họ đi cả gia đình 5-7 người. Tụi tôi làm việc không có thời gian nghỉ ngơi”.
Hơn 5 năm làm việc ở Sài Gòn, chị Võ Thị Dung (39 tuổi, ngụ Phủ Lý – Hà Nam) năm nào cũng có một cái Tết ở quê nhà, dù chưa một lần được đón giao thừa bên gia đình. Năm nay cũng thế, số tiền 5 triệu đồng còn lại sau một trận bệnh dài ngày khiến chị không dám mạo hiểm về quê. “Ở lại phụ bán hàng cho người ta, mỗi ngày kiếm vài trăm ngàn mới dám về đấy chứ”, chị Dung chia sẻ. Khác với những hoàn cảnh mà chúng tôi đã tiếp xúc, gia đình chị Võ Thị Hoài Thu (ngụ Thái Bình) phải nán lại Sài Gòn để giải quyết xong một số công việc rồi về quê làm ăn luôn. “Tôi đi mua ve chai. Chồng thì làm hồ. Thu nhập bữa có bữa không, tiền thuê nhà, ăn uống ngày càng đắt đỏ. Sống gần chục năm ở Sài Gòn, con cái không được học hành đàng hoàng lại không dành dụm được đồng nào nên phải về tìm việc gì đó làm, đồng lương thấp nhưng miễn là con cái được đi học”. Theo suy nghĩ của anh Bình – chồng chị Thu: “Chẳng phải là “tháo chạy” như một vài anh em đồng hương nói mà vì nghĩ đến tương lai của tụi nhỏ. Hai đứa con đang gửi cho bà ngoại, đứa 6 tuổi, đứa 4 tuổi nhưng chưa bao giờ được đến trường”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An
Sau một năm, có thể là nhiều năm, những phận người mới có được chuyến về quê, ai ấy đều rạng rỡ, háo hức. Dẫu biết rằng, hành trình mưu sinh còn đầy gian nan phía trước nhưng được về quê ăn Tết, dù muộn nhưng với họ đó là “liều thuốc” tinh thần hiệu quả cho một năm mới. 
 

Bình luận (0)