Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tha thứ là đẳng cấp của tài danh!

Tạp Chí Giáo Dục

S tha th ca danh hài Trung Dân, danh hài Bo Quc, danh ca Phương Dung, danh ca Giao Linh dành cho các ngh sĩ tr đã th hin đng cp ca các tài danh. Đây cũng chính là nhng bài hc rt giá tr đ các ngh sĩ tr đang lên hin nay ly đó răn mình trên con đưng hot đng ngh thut…

Danh ca Phương Dung, Giao Linh, Thái Châu làm giám kho chương trình “Ngưi k chuyn tình”Ảnh: Lý Võ  Phú Hưng

1.Khi thông tin Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 tràn ngập trên khắp các mạng xã hội, báo đài thì tôi gọi điện cho danh hài Trung Dân, người từng bị tân hoa hậu này xúc phạm bằng câu nói “đút đầu vô cầu tiêu” khi tham gia chung trong một game show truyền hình cách đây không lâu khiến dư luận rất phẫn nộ. Tôi hỏi Trung Dân có suy nghĩ như thế nào về việc Hương Giang Idol đăng quang hoa hậu, anh nói ngay: “Cô ấy đẹp, cô ấy giỏi. Tôi thật lòng chúc mừng cho cô ấy. Chuyện cũ trước đây, tôi đã tha thứ cho cô ấy rồi…!”. Câu trả lời ấy của Trung Dân khiến tôi cũng như khán giả càng yêu mến và khâm phục anh hơn!

Bản thân Hương Giang Idol, khi nghe được những lời này của danh hài Trung Dân, cô cảm thấy rất hạnh phúc và tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ có những lời lẽ xúc phạm đến bậc cha chú của mình nữa…

Đệ nhất danh hài Bảo Quốc là một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam. Dù là một tên tuổi lớn nhưng Bảo Quốc rất hiền lành, giản dị. Dù luôn được các đạo diễn săn đón, khán giả hâm mộ nồng nhiệt nhưng chưa bao giờ danh hài Bảo Quốc bị mắc bệnh ngôi sao, đặc biệt rất nghiêm túc trong chuyện giờ giấc. Danh hài Bảo Quốc chia sẻ: “Hiện nay, không ít diễn viên trẻ mới tham gia được vài bộ phim, vở kịch chớm nổi tiếng đã “coi trời bằng vung”, không coi trọng bạn diễn. Nhớ thời tôi còn diễn cho Sân khấu kịch Hồng Vân, khi đạo diễn báo 9 giờ sáng tập kịch, 9 giờ kém 15 tôi đã có mặt và ngồi đợi một mình giữa sân khấu vì phân cảnh của tôi có dính tới các em. Nhiều khi 11-12 giờ các em trẻ mới đến. Việc này kéo dài thường xuyên, nhưng tôi đã luyện cho mình cách thông cảm, tha thứ cho các em. Tuổi trẻ có thể các em còn ham vui, tối qua quay phim, diễn kịch xong còn đi chơi khuya nên sáng dậy sớm không nổi. Nhưng chính vì các em thấy hình ảnh của tôi ngồi đợi như thế nên dần dần không tái diễn việc đến trễ nữa. Được như vậy, tôi cũng thấy vui vì đã làm gương cho các em được chút ít…”.

S tha th ca Trung Dân, Bo Quc, Phương Dung, Giao Linh dành cho các ngh sĩ tr nh tênh, nhưng nó đã th hin đng cp ca các tài danh. Mà ngưi đi vn thưng nói “Phong đ ch là nht thi còn đng cp mi là vĩnh vin…”.

2. Danh ca Phương Dung là một trong những “tượng đài âm nhạc” của nền âm nhạc Việt Nam. Thời gian gần đây, bà xuất hiện nhiều trên ghế nóng với vai trò giám khảo trong các cuộc thi âm nhạc trữ tình, bolero… Tuy nhiên, Phương Dung tâm sự, để ngồi vị trí giám khảo, chấm điểm và nhận xét các thí sinh không phải là việc đơn giản, thậm chí bà từng gặp nhiều trường hợp đáng buồn. Trong lần gặp gỡ mới đây, tôi hỏi nữ danh ca Phương Dung về chuyện từng bị một thí sinh tham gia cuộc thi hát nhắn tin miệt thị vì cho rằng bà chấm thi thiếu công tâm. “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung kể: “Em ấy đã nhắn tin vào điện thoại của tôi “Bà là đồ giám khảo súc vật” cùng những từ ngữ rất nặng nề khác. Bản thân tôi không cảm thấy khó chịu khi phải nghe những lời đó. Ở vị trí giám khảo, tôi xem các em là con cháu trong nhà, đúng thì khen, sai thì phê bình để các em biết mà sửa. Việc ngồi ghế giám khảo rất khó bởi không thể làm hài lòng được tất cả. Bản thân là người khá nghiêm khắc, trong khi đó việc các bạn thí sinh hát sai lời, hát không tốt hoặc do cách chọn bài chưa phù hợp… thì buộc tôi phải có nhận xét thẳng thắn. Tôi nghĩ em ấy còn quá trẻ, thành ra khi nói câu ấy không có suy nghĩ. Đến bây giờ tôi vẫn giữ tin nhắn đó. Nhưng thật sự, tôi đã tha thứ cho em ấy rồi…”.

3. N. là một ca sĩ nổi tiếng nhưng cũng không biết bao lần anh khiến khán giả thất vọng vì những phát ngôn gây sốc, những scandal rất kỳ cục của mình. Mới đây, một poster chương trình ca nhạc có N. tham gia đã sơ suất không ghi anh là “ngôi sao ca nhạc”, chỉ để anh là ca sĩ N. đơn thuần bên dưới tấm hình mà thôi. Anh nghe trợ lý báo lại, đùng đùng nổi giận, gọi cho người tổ chức chương trình quyết bỏ show chỉ vì không ghi anh là “ngôi sao ca nhạc”?!?

Nam ca sĩ N. đã không biết, rất nhiều lần trên sóng truyền hình hay những đêm nhạc ở phòng trà, một số MC trẻ chỉ giới thiệu nữ danh ca Giao Linh là “ca sĩ Giao Linh” mà thôi. Nhưng chưa bao giờ khán giả thấy ca sĩ Giao Linh phản ứng hay buồn phiền vì điều đó. Danh ca Giao Linh bảo: “Cô thông cảm vì các em ấy còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm”. Chỉ cần ca sĩ Giao Linh bước ra sân khấu, cất giọng hát là khán giả đã vỗ tay ầm ầm. Như vậy là đã quá đủ, không cần phải nhấn mạnh là “Nữ hoàng sầu muộn” hay “danh ca”!

Thế mới nói, các nghệ sĩ – ca sĩ tài danh không chỉ hát hay, diễn giỏi mà còn phải sống có đạo đức, có tâm với nghề, không coi thường khán giả, biết tha thứ cho các đồng nghiệp trẻ tuổi… đó mới thực sự thể hiện đẳng cấp của mình.

Khôi Nguyên

Bình luận (0)