Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thạch Hồng Nhung: “Bạn trai đã lo tôi bị nhiễm cúm”

Tạp Chí Giáo Dục

Trở về từ Trung Quốc, Miss Tài năng của Festival người mẫu quốc tế 2009 không khỏi lo lắng trước khâu kiểm dịch A/H1N1 tại sân bay. “Người yêu tôi liên tục hỏi tôi có sốt không, có ổn không? Anh ấy lo cho sức khoẻ của tôi”, Thạch Hồng Nhung thổ lộ

Thạch Hồng Nhung đoạt giải Người đẹp tài năng tại Festival người mẫu quốc tế 2009

Hoa hậu Ảnh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Thạch Hồng Nhung đã lên đường tham dự Festival người mẫu quốc tế 2009 tại Trung Quốc từ ngày 30/4 và vừa về Việt Nam được ít ngày.

Cuộc thi người mẫu đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Philippin. Đại diện của Việt Nam rất bất ngờ khi đoạt giải Miss Tài năng.

Thạch Hồng Nhung đã chia sẻ với Dân trí về lịch tập luyện căng thẳng trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, bị mất điện thoại di động và cảm giác “ăn không ngon, ngủ không yên” trước thông tin Trung Quốc phát hiện ca nhiễm A/H1N1 đầu tiên…

Không có phần thi tài năng mà lại được trao giải tài năng, có vẻ… vô lý?

Giải này không có phần thi tài năng cụ thể nhưng được ban giám khảo chấm qua các hoạt động bên lề phần thi chính. Theo đánh giá của ban giám khảo, tài năng chính là cách trình diễn trên sân khấu, cách biểu diễn trước ống kính máy quay, chụp hình.

Bên cạnh đó, họ còn quan sát các thí sinh qua hoạt động hàng ngày, cách ứng xử, giao tiếp với bạn bè. Giải Miss Tài năng được chấm cả một quá trình và trao giải sau cùng, khi cuộc thi kết thúc.
Đại diện của Việt Nam  (thứ hai từ phải sang) đoạt giải vì khả năng trình diễn tốt, học hỏi nhanh, hoà đồng với các thí sinh (Ảnh NV cung cấp)

Thế chị nghĩ mình có khả năng gì?

Đó là khả năng trình diễn và học hỏi nhanh. Tôi  đã tranh thủ học các điệu nhảy dân tộc của các thí sinh trong lúc giao tiếp, vui chơi và thể hiện điệu nhảy của người Khơ me cho các bạn xem. Tôi nghĩ đó cũng là phần quan trọng giúp tôi chiến thắng, trở thành Miss Tài năng.

Cho đến thời điểm này, cảm giác của chị ra sao khi nghĩ về giây phút nhận giải thưởng?

Tôi đã rất bất ngờ về giải thưởng này. Đó là phần thưởng tôi xứng đáng được nhận cho sự cố gắng, nỗ lực và lòng nhiệt tình của mình. Ngay sau khi nhận giải, tôi đã gọi ngay về cho mẹ và chị Nhung – chị gái của anh Tiến Đoàn.

Chị có liên lạc với Nam vương Tiến Đoàn không?

Tôi có liên lạc với anh Đoàn nhưng máy cứ báo bận. Nghe nói anh rất bận rộn công việc liên quan đến tổ chức Mister International . Tôi chỉ nhận được lời chúc mừng thông qua chị gái anh ấy.

Được biết Tiến Đoàn là người giới thiệu chị với BTC Festival người mẫu quốc tế, cũng là người được mời làm giám khảo cho cuộc thi nhưng rốt cuộc anh lại không thể có mặt vì dịch cúm A/H1N1. Lúc đó chị có lo lắng chút nào không?

Nếu như có anh Đoàn ở bên động viên thì tôi cảm thấy vui hơn. Nhưng anh cần tôn trọng ý kiến của tổ chức Mister International, họ không muốn anh đi vì dịch cúm đang lan truyền ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, không có anh Đoàn, tôi vẫn tự tin và an tâm vì đã được chuẩn bị  rất chu đáo ngay từ lúc đi. Mọi người ở nhà luôn tìm cách chia sẻ, động viên tôi. Hơn nữa, khi gặp bạn bè quốc tế tôi lại tìm được nguồn động viên khác từ các bạn.
Tiến Đoàn đã không thể có mặt tại Trung Quốc để cổ vũ cho cô

Hỏi thật, cảm giác của chị ra sao khi biết tin Trung Quốc phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên?

Tôi đã rất lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên và chờ đợi từng giây phút để được trở về nhà. Người yêu tôi cũng lo cho tôi lắm!  Anh động viên tôi rất nhiều trong quá trình thi. Anh thường xuyên hỏi tôi có sốt không, sức khoẻ có ổn không? Anh lo tôi bị nhiễm cúm. Anh ra sân bay đón tôi, nhìn tận mặt người yêu rồi mà còn lo cho tôi nữa đó. Câu đầu tiên anh nói với tôi là: “Em khoẻ không? Sao ốm quá vậy?” (Cười)

Ngoài nỗi sợ dịch cúm, nghe nói chị cũng gặp vài sự cố?

Chỉ là những sự cố nhỏ thôi! Sang Trung Quốc, chiếc máy tính xách tay của tôi không thể kết nối mạng để liên lạc về Việt Nam. Tôi phải ra ngoài gọi điện về cho gia đình. Lần đầu tiên sống xa gia đình, ở một mình tôi cũng chưa quen. Lịch hoạt động dày đặc nên tôi ít có thời gian để ngủ.

Mà sự cố “nhớ đời” nhất là vừa về tới Việt Nam, đang trên đường về đến bến xe miền Tây thì tôi bị giật túi xách, mất luôn điện thoại di động. Cũng may là giấy tờ vẫn còn…
Trước khi đoạt giải Người đẹp tài năng, Nhung từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Ảnh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Những giải thưởng này thúc đẩy cô cần bước xa hơn nữa trong lĩnh vực nghệ thuật
Thêm một giải thưởng nữa trong tay, kế hoạch công việc sắp tới của chị có “đình đám” hơn không?

Tôi dự định trình diễn thời trang ở Sài Gòn nhiều hơn. Nhưng trước mắt, tôi còn năm học cuối khoa kinh tế quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Tôi cũng muốn thử sức ở lĩnh vực phim ảnh nhưng chưa có cơ hội.

Nếu tham gia đóng phim, chị muốn xây dựng hình tượng và thành công như diễn viên nào?

Tôi muốn được như chị Hồng Ánh và Tăng Thanh Hà

Thu Nguyễn (Theo Dantri)

Bình luận (0)