Hội nhậpThế giới 24h

Thảm sát tồi tệ ở Guatemala, 27 người thiệt mạng

Tạp Chí Giáo Dục

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng ở một ngôi làng thuộc Guatemala gần biên giới với Mexico vào sáng ngày 15-5 trong vụ thảm sát tồi tệ nhất ở nước này trong nhiều chục năm qua, Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương.

Những người dân sống ở khu vực biên giới Mexico-Guatemala thường phải đối đầu với bạo lực liên quan đến các băng nhóm ma túy. Ảnh: Getty Images

Sự kiện đẫm máu này xảy ra khi những tay súng tấn công một thị trấn nhỏ ở Caserio La Bomba, cách thủ đô nước này khoảng 440 km về phía bắc, theo lời cảnh sát. Trong số các nạn nhân, có hai phụ nữ. Hiện cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định chính xác thời điểm những vụ tấn công xảy ra. Nhiều nạn nhân bị xả súng và bị chặt đầu.
“Đây là vụ thảm sát tồi tệ nhất chúng tôi từng chứng kiến trong thời hiện đại”, người phát ngôn cảnh sát Donald Gonzalez nói với Reuters. Ông cũng nói phải trở lại thời cuộc nội chiến kéo dài 36 năm kết thúc năm 1996 ở Guatemala mới thấy lại những cảnh tượng như thế này.
Cảnh sát cho rằng vụ thảm sát có thể liên quan tới vụ bắn chết Haroldo Walderman Leon, 56 tuổi, mới đây. Walderman Leon, anh trai của trùm buôn lậu ma túy Juan Jose Leon, bị bắn chết ở một vùng nông thông bắc Guatemala.
Jose Leon đang bị Cơ quan chống ma túy Mỹ truy nã khi bị bắn chết trong một cuộc tấn công năm 2008. Có tới 30 tay súng đã tấn công nhà Jose Leon trong vụ đó và tổng cộng 10 người thiệt mạng sau cuộc bắn giết.
Cảnh sát cho rằng vụ thanh toán Jose Leon có liên quan đến một băng nhóm ma túy rất mạnh ở Mexico, Las Zetas.
H.MINH (TTO)

Bình luận (0)