Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Thần hộ mệnh” của xã Thanh

Tạp Chí Giáo Dục

Bác sĩ Hồ Thị Hữu đang khám bệnh cho bà con xã Thanh

Bà con Vân Kiều ở xã Thanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) ai cũng gọi bác sĩ Hồ Thị Hữu, thuộc Trạm y tế xã Thanh là “thần hộ mệnh” của đồng bào. 13 năm tình nguyện về với đồng bào vùng cao nơi đây, chị đã cùng các đồng nghiệp khắc phục mọi khó khăn, thiếu thốn, giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần…
“Nơi ấy cần mình”
Một lần khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tình cờ gặp đôi vợ chồng trẻ Hồ Thị Heng (19 tuổi) và Hồ Piên (20 tuổi) đang điều trị ở khoa sản do thai chết lưu. Chị Heng xót xa kể lại: “Cách đây 3 tháng, tôi trở dạ sinh con nhưng lúc đó ở bản chưa có trạm y tế nên hai vợ chồng vượt rừng ra trung tâm xã. Đi được nửa đường thì tôi ngất, may gặp bác sĩ Hữu đi chữa bệnh ngang qua gặp nên kịp thời sơ cứu và đưa tôi ra trung tâm y tế huyện. Do đường núi đi quá xa nên thai nhi chết lưu buộc tôi phải nhập viện điều trị cho đến hôm nay”.
Có những chuyến đi thực tế dài ngày về với bà con sinh sống ở các bản làng giữa núi thẳm mới hiểu được rằng đó không phải là trường hợp cá biệt, thậm chí có nhiều người không có được cái may mắn như chị Heng còn giữ được mạng sống. Từ bao đời nay, người miền núi mỗi lúc ốm đau chỉ biết mổ gà, lợn rồi mời thầy mo về cúng bái. Bệnh nhẹ thì may qua khỏi, nếu nặng thì “âu đó là cái số nó bị Giàng bắt”. Nỗi âu lo mỗi lúc trong gia đình có ai đó bị bệnh tật chỉ biết vời vợi hướng về phía rừng già cầu mong cho Giàng (trời) thương xót mà bỏ qua. Câu chuyện đó kể từ ngày xã Thanh có bác sĩ Hồ Thị Hữu về đã trở thành “cổ tích”.
Tốt nghiệp Đại học Y, chị Hồ Thị Hữu tình nguyện trở về quê công tác giúp bà con chiến thắng bệnh tật. Chị Hữu cho biết: “Xã Thanh cũng như các xã miền Tây Quảng Trị nói chung đều là địa bàn biên giới cách xa trung tâm huyện, giao thông đi lại khó khăn. Đồng bào Vân Kiều và Pa Cô còn mang nặng những hủ tục lạc hậu như khi ốm đau không đến trạm y tế  mà đi mời thầy mo về cúng, phụ nữ đến thời kỳ sinh đẻ được người thân làm chòi ngoài rẫy để tự sinh nở mà không có sự trợ giúp nào, vì thế đã có không ít trường hợp sinh khó bị tử vong. Thương bà con, tôi chọn về đây vì ở đây bà con cần mình”.
13 năm công tác tại Trạm y tế xã Thanh, bác sĩ Hồ Thị Hữu đã trực tiếp khám, chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người dân và đỡ đẻ thành công hàng trăm sản phụ ở tất cả các thôn bản trong và ngoài xã. “Bà con dân bản mỗi khi ốm đau không còn mời thầy mo về gia đình cúng Giàng, cúng ma mà tìm đến chị Hữu hoặc trạm y tế xã để khám và chữa trị ngày càng nhiều. Tâm lý của nhân dân ngại khó, ngại khổ khi đến trạm xã để điều trị giờ đây đã được xóa bỏ. Trạm y tế xã Thanh đã trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên địa bàn mỗi khi ốm đau”, già Côn Khơi (70 tuổi) nói.
Băng rừng, vượt suối cứu người
Một điều rất đáng trân trọng là dù điều kiện gia đình khó khăn nhưng bác sĩ  Hồ Thị Hữu luôn hết mình vì công tác khám chữa bệnh cho bà con. Chị không nề hà toan tính thiệt hơn, sẵn sàng thu xếp chuyện gia đình để đến với bà con dân bản khi có tin đồng bào bị đau ốm, không kể lúc mưa bão hay đêm khuya. Không chỉ đối với người dân các bản ở gần trung tâm xã như bản 10, A Ho, Thanh 1, mà các bản làng xa xôi, hẻo lánh như bản 8, bản 9, Pa Lọ Ô, Tà Nua… chị vẫn băng rừng, lội suối đến từng gia đình để khám, chữa bệnh cho dân. Nhớ lại lần suýt mất mạng cách đây 2 năm về trước, chị Hồ Thị Nên (35 tuổi) ở bản Lọ cho biết: “Hồi đó tui trở dạ sinh con, nhưng sinh quá khó, ngất lên ngất xuống, mất máu nhiều tưởng chết. Đường về trạm y tế xã thì quá xa, tui không đủ sức đi mà nằm võng thì cánh trai tráng lại e ngại không võng giúp vì quan niệm lạc hậu. May mà hôm đó, dù đã 3 giờ sáng nhưng bác sĩ Hữu vẫn nhiệt tình vượt suối, băng rừng đến kịp thời cứu giúp mẹ tròn con vuông. Mạng sống của mẹ con mình là do bác sĩ Hữu khai sinh thêm một lần nữa đấy”.
Xã Thanh có đường biên giới dài 15km tiếp giáp với hai huyện Mường Nòng và Sê Pôn của nước bạn Lào. Xuất phát từ quan hệ họ hàng thân tộc nên dân bản hai bên đường biên giới luôn có mối quan hệ gần gũi và thường xuyên giúp nhau về kinh tế – xã hội, cũng như lúc gặp hoạn nạn khó khăn. Cũng chính vì thế mỗi khi ốm đau, bệnh tật, nhân dân của các bản Lào phía đối diện thường đến trạm y tế xã để nhờ cứu chữa. Tại Trạm y tế xã Thanh, bác sĩ Hữu cùng các đồng nghiệp của mình đã khám, chữa bệnh cho không ít bệnh nhân ở Pa Riềng, Đen Vi Lay, Pa Lọ thuộc huyện Mường Nòng của nước bạn Lào, góp phần thắt chặt tình đoàn kết nhân dân hai bên biên giới và xây dựng vùng biên giới hữu nghị, thắm tình anh em.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
Nhắc đến bác sĩ Hồ Thị Hữu, bà con ở xã Thanh bảo: “ Đó là tài sản vô giá của người Vân Kiều, Pa Cô của chúng tôi ở nơi đây”. 
 

Bình luận (0)