Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thận trọng với những chiêu lừa “tìm việc ngày Tết”

Tạp Chí Giáo Dục

Được giới thiệu một công việc nghe điện thoại ở tổng đài chưa biết lương thưởng thế nào, Tiến đã phải đóng đặt cọc là 250 ngàn đồng. Chưa hết, Tiến còn phải nộp 600 ngàn tiền đặt cọc mua hồ sơ. Không có tiền, Tiến xin không làm nữa nhưng cũng không lấy lại được số tiền trước đó.

Chưa đầy một tháng nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vào thời điểm hiện tại nhiều bạn sinh viên các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội tìm cho mình một công việc làm thêm trước khi về quê nghỉ Tết. Nhưng đã có không ít các trường hợp sinh viên bị lừa, không chỉ ảnh hưởng đến việc học hành mà còn mất tiền oan.
Hoàng Phương Liên, sinh viên năm thứ 3 ĐH Thương mại cho biết: “Công việc bán hàng trong siêu thị không đòi hỏi trình độ cao, không phải di chuyển ngoài trời lạnh mà thu nhập cũng tạm ổn, 200 đến 300 nghìn đồng/1 ca từ 2 đến 3 tiếng”. Nhiều bạn sinh viên lại chọn công việc phát tờ rơi, quảng cáo, mặc dù phải đi lại ngoài thời tiết giá lạnh nhiều, nhưng mức lương cũng hợp lý, hơn 200 nghìn đồng/1 ca 3 tiếng.
Theo Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, đang làm thêm tại siêu thị BigC thì không chỉ có thêm thu nhập, có tiền tiêu dịp Tết mà làm thêm còn giúp các bạn sinh viên tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.
Tại các trung tâm mua sắm, các doanh nghiệp lớn thì như vậy, nhưng vẫn có không ít các bạn sinh viên bị lừa, “tiền mất tật mang” từ làm thêm dịp Tết tại các địa chỉ giới thiệu việc làm tư nhân. Nguyễn Đức Tiến, sinh viên Học viện Báo chí kể lại: “Gia đình em khó khăn, em muốn tranh thủ dịp nghỉ Tết tìm một công việc làm thêm, có thêm thu nhập giúp gia đình thế mà bị lừa mất tiền”.
Tiến đến một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Trần Quốc Hoàn, được một người ở trung tâm giới thiệu cho công việc nghe điện thoại ở tổng đài, làm theo ca. Chưa biết lương thưởng thế nào Tiến đã phải đóng phí 250 nghìn đồng. Sau khi đóng tiền, Tiến được người của trung tâm đưa cho một bộ giấy tờ, bảo mang đến nơi làm việc. Nhưng khi mang giấy tờ đến nơi nhận làm việc, Tiến phải đóng thêm 600 nghìn tiền đặt cọc và mua hồ sơ.
Vì không có tiền nên Tiến xin không làm nữa, nhưng cũng không lấy lại được số tiền phí trước đó. Bị mắc lừa như trường hợp của Tiến không ít, thậm chí có bạn sinh viên năm thứ nhất, vì thiếu kinh nghiệm còn bị mất xe máy, vì tin vào người của trung tâm giới thiệu việc làm
Theo Huyền Sim
(cand)

Bình luận (0)