Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Thắng “ba sao”, M.U hồi sinh mạnh mẽ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau hai thất bại tủi hổ, thầy trò David Moyes đã tìm lại niềm vui ở sân chơi Ngoại hạng với chiến thắng giòn giã 3-0 ngay trên sân Aston Villa.
Gạt đi nỗi buồn bại trận trong 2 vòng đấu trước, Quỷ đỏ đáp trả bằng màn trình diễn hoàn hảo tại Villa Park, xuất sắc vùi dập Aston Villa 3 bàn không gỡ nhờ công Welbeck (cú đúp) và Cleverley.

M.U có chiến thắng tưng bừng

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với lợi thế sân nhà, Aston Villa nhập cuộc khá ấn tượng. Ngay phút thứ 3, Albrighton đã thử tài De Gea với cú tạc đạn chìm bên ngoài vòng cấm.
Quãng thời gian đầu, đoàn quân HLV David Moyes vẫn thi đấu khá rời rạc nên chưa gây được nhiều sóng gió trước cầu môn Guzan. Albrighton thêm một lần ngả người bắt volley từ khoảng cách hơn 20m nhưng chưa khuất phục được De Gea.
Tuy nhiên, đột biến đã xảy ra ở phút 15. Rafael tăng tốc bên cánh phải rồi tạt đẹp vào trong cho Januzaj bật cao đánh đầu trúng cột dọc bật ra. Welbeck có mặt đúng lúc dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.
Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu tiên, hàng thủ Aston Villa tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng. Cleverley cướp được bóng rồi chuyền cho Valencia mở máy tăng tốc bên cánh phải. Tiền vệ Ecuador căng ngang dọn cỗ để Welbeck băng vào đệm tung lưới Guzan.

Cleverley cũng góp công trong chiến thắng của M.U

M.U cố gắng khoét vào điểm yêu bên hành lang trái đối phương do Luna trấn giữ. Valencia một lần nữa thoát xuống biên rồi trả ngược để cho Rooney băng lên sút sạt cột gang tấc.
Phút 34, tỉ số suýt chút nữa được nâng lên 3-0. Valencia chọc khe thông minh cho Welbeck băng xuống dứt điểm chệch khung thành trong pha đối mặt Brad Guzan.
Đội khách đang tổ chức phòng ngự khá kín kẽ và kỷ luật nên các đợt lên bóng bên phía Aston Villa dễ dàng bị bẻ gãy từ xa.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà lập tức đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng chính sự nôn nóng đã khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ ba.
Bắt nguồn từ pha phản công nhanh, Rooney chọc khe chính xác để Cleverley xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc khôn khéo vào góc gần lập công.
Phút 58, Albrighton lại bắt volley sấm sét từ góc hẹp. Tuy nhiên, De Gea vẫn là người chiến thắng. Vừa vào sân, Weimann có cơ hội quăng chân ở cự ly gần. Dẫu vậy, hậu vệ áo trắng lăn xả để cứu thua.

Rooney chơi khá nổi bật trận này

Khi cách biệt an toàn, HLV David Moyes yêu cầu các học trò đá chậm nhằm bảo đảm sự chắc chắn bên phần sân nhà. Chính vì thế, Fletcher và Young được tung vào sân nhằm gia cố tuyến giữa.
Phút 73, sau tình huống lộn xộn trong khu cấm địa, Welbeck chớp thời cơ bấm bổng vào khung thành bỏ trống. Tiếc rằng, bóng lại đi hơi cao so với xà ngang.
Thua cách biệt, các cầu thủ Aston Villa thi đấu với tâm lý ức chế nên liên tục có những pha vào bóng ác ý nhằm triệt hạ đối phương.
Những phút cuối, M.U còn tạo thêm một vài tình huống ăn bàn, nhưng Cleverley và Welbeck đều kết thúc bất thành. Dẫu sao, tỉ số 3-0 là quá đủ để Moyes cùng các cộng sự xoa tay hài lòng.
Đội hình ra sân:
Aston Villa (4-1-4-1): Guzan 6; Lowton 5, Baker 5, Clark 5, Luna 4; Westwood 6; Albrighton 6, Sylla 4 (Weimann 62, 5), El Ahmadi 5 (Bacuna 87), Agbonlahor 5; Benteke 5 (Kozak 79).
Man United (4-2-3-1): De Gea 6; Rafael 7, Evans 6, Jones 6, Evra 6; Cleverley 7, Giggs 6 (Fletcher 70, 5); Valencia 8, Rooney 8 (Zaha 84), Januzaj 7 (Young 70, 5); Welbeck 8.
Bàn thắng: Welbeck 15, 18, Cleverley 52.
Anh Tuấn (theo vietnamnet)

Bình luận (0)