Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Thắng Boss Bình Định 1-0:

Tạp Chí Giáo Dục

Niềm vui của một cầu thủ Cao Su Đồng Tháp (trái) và nỗi buồn của các cầu thủ Bình Định 

Sau một năm xuống chơi ở giải hạng nhất, Cao Su Đồng Tháp đã trở lại V-League nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Quý Sửu trước Boss Bình Định trên sân Thống Nhất chiều 28-8. Ở trận quyết đấu với B.Bình Định, Cao Su Đồng Tháp đã chơi ấn tượng hơn hẳn các cầu thủ trẻ Bình Định.

Trong hiệp một, Cao Su Đồng Tháp có hai cơ hội ghi bàn nhưng Thanh Bình (phút 25) lẫn Minh Hưng (phút 43) đều kết thúc quá kém trong tư thế đối mặt với thủ môn. Thế bế tắc chỉ được phá giải ở phút 63 khi Quý Sửu chớp thời cơ dứt điểm cận thành ghi bàn trong niềm vui sướng của khá đông CĐV nhà.

Khi trọng tài chính Dương Văn Hiền thổi còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Bình Định đổ vật xuống sân. Trên băng ghế huấn luyện, HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ngồi thẫn thờ không nói nên lời. Các học trò của ông ngồi quanh đó mắt cũng đỏ hoe vì tiếc nuối bởi Boss Bình Định đã tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn sau khi bị dẫn trước.

Hạnh phúc với niềm vui thăng hạng cùng khoản tiền thưởng lớn gần 2 tỉ đồng, nhưng Cao Su Đồng Tháp cũng đang phải đối mặt với nỗi lo mới: giữ chân các trụ cột. Cụ thể trả lời câu hỏi: Sẽ tiếp tục cống hiến cho Cao Su Đồng Tháp ở V-League 2009? Người hùng của Cao Su Đồng Tháp ở trận tranh vé vớt này – tiền vệ Quý Sửu nói anh vẫn chưa thể nói trước được tương lai của mình… 

NGUYÊN KHÔI (theo tuoitre)

Bình luận (0)