Dù không tốn quá nhiều sức lực nhưng Man United vẫn dễ dàng có được chiến thắng 2-0 trước Stoke ngay tại Britannia để tiến thêm bước nữa đến ngôi vô địch. Một điều đáng mừng cho Quỷ đỏ là chân sút chủ lực của họ, Robin van Persie đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài 2 tháng nay.
Sau thất bại trước Chelsea rồi Man City, Sir Alex tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng ở trận này khi tung ra bộ tứ tấn công Rooney – Kagawa – van Persie – Hernandez.
![]() |
Phải làm khách trước một đội bóng khó chơi như Stoke là điều mà không một bóng nào mong muốn. Quỷ đỏ cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, ngay phút thứ 4, họ đã có lợi thế dẫn bàn. Sau hàng loạt tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Stoke, Carrick tung ra cú dứt điểm hiểm hóc buộc thủ môn Begovic phải vào lưới nhặt bóng.
Với bàn thắng sớm, Man United thi đấu như ru ngủ ở những phút còn lại của hiệp 1. Họ chủ động chơi chậm rãi và vẫn kiểm soát bóng vượt trội so với đội chủ nhà. Dù vậy, cơ hội được các học trò của Sir Alex tạo ra là khá ít ỏi, chỉ là các pha dứt điểm có phần cầu may của Rooney hay Van Persie mà thôi.
Phía bên kia chiến tuyến, Stock City đã tỏ rõ quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ khi đẩy cao đội hình. Có thể thấy đội chủ nhà tấn công khá đơn điệu với những đường bóng dài hướng thẳng vào vòng cấm địa của M.U nơi có tiền đạo to cao Kenwy Jones chờ sẵn. Nhưng sự xuất sắc của Ferdinand và Vidic khiến cho Stoke hoàn toàn bế tắc.
Hiệp 1 kết thúc khá tẻ nhạt, nhưng có lẽ đã nằm trong tính toán của một chiến lược gia đại tài như Sir Alex Ferguson. Điểm tối trong đội hình Quỷ đỏ chính là Valencia, số 7 của họ dường như mất hút bên hành lang cánh phải với những pha xử lý vụng về.
Sau giờ nghỉ, M.U bắt đầu gia tăng sức ép. Phút 53, Chichairto có đường chuyền khá tốt cho Van Persie băng vào dứt điểm cận thành đưa bóng đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.
NHM Quỷ đỏ không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn thắng thứ 2. Phút 65, Wilkinson phạm lỗi rõ ràng với van Persie trong vòng cấm địa và trọng tài ngay lập tức xác định quả phạt đền dành cho M.U. Trên chấm 11m, chính Robin van Persie thực hiện thành công với cú sút chìm vào góc xa để nâng số bàn thắng của anh ghi được tại Premier League mùa này lên con số 20. Chân sút người Hà Lan cũng tỏ rõ sự vui sướng khi giải tỏa cơn khát ghi bàn sau 10 trận đã qua.
Không còn gì để mất, Stoke tung cả Owen và Jerome vào sân để chơi với sơ đồ 3 tiền đạo. Thế nhưng sức tấn công của họ quá yếu ớt để có thể làm được điều gì đó trước kinh nghiệm và bản lĩnh của Man United. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Quỷ đỏ, như vậy, thầy trò Sir Alex lại tiến thêm một bước dài nữa đến ngôi vô địch Premier League mùa này.
Đội hình ra sân:
Stoke: Begovic; Cameron, Huth, Shawcross, Wilkinson; Shotton, Whelan, Nzonzi, Adam, Walters; Jones.
Dự bị: Sorensen, Palacios, Owen, Whitehead, Kightly, Crouch, Jerome.
Man United: De Gea; Jones, Vidic, Ferdinand, Evra; Valencia, Carrick, Rooney, Kagawa; van Persie, Hernandez.
Dự bị: Lindegaard, Evans, Giggs, Smalling, Welbeck, Cleverley, Büttner.
Minh Tuấn (theo bongda)


Bình luận (0)