Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thanh Hoa bất ngờ dừng đóng phim

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ diễn viên xinh xắn từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp tuyên bố tạm ngừng công việc diễn xuất sau khi đóng máy hai bộ phim Blog nàng dâu và phần 3 Cảnh sát hình sự. “Tôi muốn dành thời gian đi học để bổ sung thêm kiến thức”, Thanh Hoa chia sẻ.

Thanh Hoa là gương mặt quen của khá nhiều cuộc thi sắc đẹp

Lần đầu tiên thử sức với vai phản diện trong “Blog nàng dâu” và một vai rất cá tính trong phần 3 Cảnh sát hình sự với tên “Đầm lầy bạc”, cảm giác nhập vai của Hoa hẳn là rất khác so với vai diễn nhu mì, hiền lành trước đây?

Đó là những vai diễn khá ấn tượng, tâm lý phức tạp và tôi phải cố gắng nhập vào nhân vật ngay khi đọc kịch bản. Cảm giác hoá thân vào nhân vật với nhiều màu sắc khác nhau thật thú vị!

Với vẻ bề ngoài hơi… trong sáng, tôi đã cố gắng thay đổi ngoại hình như nhuộm tóc màu nâu hạt dẻ để vai diễn “sắc sảo” hơn một chút trong Blog nàng dâu. Hay trong Đầm lầy bạc tôi phải chú ý diễn xuất làm sao để lột tả được tính cách mạnh mẽ, có phần liều lĩnh của Diệu Linh.

Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười dễ thương; người đẹp này dễ chiếm cảm tình của khán giả

Hoa có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai diễn Diệu Linh trong phim dài tập “Đầm lầy bạc”?

Tôi vào vai nữ chính, xuất thân trong một gia đình giàu có. Bố là đại gia khét tiếng trong giới kinh doanh.

Từ tập đầu tiên xuất hiện, Diệu Linh đi du học nước ngoài trở về nhà và chứng kiến cảnh bố mẹ và em trai bị sát hại ngay tại nhà. Với cá tính mạnh mẽ và liều lĩnh, Diệu Linh nhanh chóng vào cuộc cùng cảnh sát điều tra kẻ sát hại gia đình mình. Và cuối cùng cô phát hiện ra sự thật mà không bao giờ dám ngờ tới…

Từ đầu tới cuối phim, nhân vật của tôi luôn trong tâm trạng u uất vì cái chết của người thân. Đây cũng là vai diễn tôi khóc nhiều nhất từ trước đến giờ và lần đầu tiên được… bắn súng! (Cười)

Nhưng đó cũng là chút khó khăn để Hoa hoá thân vào tuyến vai phản diện

Nghe nói, bạn diễn cùng Hoa là ca sĩ trẻ Pha Lê và hai người đã có rất nhiều kỷ niệm khi tham gia đóng phim này?

Quay phim trong thời gian khá dài nên kỷ niệm cũng rất nhiều. Ví dụ như cảnh tôi bắn tên tội phạm, khi tôi nổ phát súng cuối cùng để hắn gục ngã thì đạo diễn yêu cầu là tôi phải vừa khóc, cầm súng bằng hai tay, run bần bật khi bóp cò. Đang diễn rất tốt thì bất ngờ có cơn gió mạnh thổi tung tóc, che hết mặt tôi và lệch mất cái mũ bảo hiểm. Thế là tôi quên mất, một tay cầm súng còn tay kia… vén lại tóc, chỉnh lại mũ và… khóc tiếp. Hôm đó, cả đoàn phim được trận cười nghiêng ngả.
Với Pha Lê, kỷ niệm gần nhất là quay cảnh hai người cãi vã, giằng co khẩu súng và cuối cùng tôi đẩy Lê ngã xuống, dí súng vào đầu cô ấy. Trong phim, Pha Lê vào vai em họ tôi. Cảnh đó tưởng diễn đơn giản nhưng quay rất lâu vì hai người phải giằng co nhau cho đẹp và lợi máy quay đồng thời tôi phải đẩy Pha Lê xuống thật mạnh trong khi lại sợ làm cô ấy đau. Đạo diễn bắt hai người phải làm thật nên quay xong cảnh đó, Pha Lê bị đau ê ẩm người còn tôi thì xước hết tay. Dù đau nhưng cả hai thấy hài lòng vì được đạo diễn khen ngợi.

Từ trái sang: Pha Lê, Thanh Hương và Thanh Hoa trong quá trình tham gia phim "Đầm lầy bạc"

Hoa có nhận xét gì về vai diễn đầu tay của Pha Lê?

Tuy lần đầu Pha Lê đóng phim nhưng cô ấy hết lòng vì vai diễn. Đó là vai diễn khó, cá tính và Lê đã nỗ lực rất nhiều. Cô ấy rất hợp vai. Nhiều cảnh diễn chung giữa tôi và Lê cùng tung hứng khá thú vị.

Vừa tham gia hai bộ phim truyền hình dài hơi, lẽ ra phải lấy đây là cơ hội, bàn đạp để bật lên tạo ấn tượng và để đến gần khán giả nhưng sao Hoa lại quyết định dừng công việc diễn xuất?

Sau hai vai diễn nặng ký này, tôi muốn nghỉ một thời gian: một là vì chưa có dự án nào mới, hai là bởi tôi muốn dành thời gian đi học thêm tiếng Anh và chuyên ngành Kinh tế để bổ sung thêm kiến thức.

Tuy muốn dành sức lực cho việc học nhiều hơn nhưng tôi vẫn duy trì công việc MC và quay quảng cáo.

Thừa nhận đã có bạn trai mấy năm rồi nhưng Hoa có vẻ là người kín tiếng trong việc chia sẻ chuyện tình cảm?

Chuyện tình cảm thường không nói trước được điều gì. Tôi sợ mình nói trước, bước sẽ không qua…

Thu Nguyễn (Theo Dantri)

Bình luận (0)