Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thanh Lam: “Tôi chiều chuộng bản năng”

Tạp Chí Giáo Dục

Thanh Lam là một trong số ít giọng ca có sức sống mãnh liệt. Theo tôi, "Bản năng gốc" của cô là sự mãnh liệt. Thanh Lam hát và sống đều hết mình. Ở cái tuổi 40 cô vẫn thừa năng lượng để hát, đóng phim và yêu…

Tôi cho rằng cho đến bây giờ, Thanh Lam vẫn như một thỏi nam châm "nóng". Nó hút khán thính giả mỗi khi chị "phiêu" trên sân khấu và nó có thể "hớp hồn" bất cứ người đàn ông nào khi đối diện… Trong cuộc trò chuyện chị không ngại ngần nói cái "bản năng gốc" của mình..

Có không ít tin đồn rằng chị đã từng có quan hệ yêu đương với cả những người rất trẻ, chỉ nhỉnh hơn tuổi con mình một chút?

Tôi không bao giờ để ý tới tin đồn. Cuộc sống có nhiều thứ quan trọng hơn cho tôi để tâm. Tình yêu không có tội. Chỉ có những người cư xử thiếu văn hóa với tình yêu mới đáng chê trách.

Người ta thường hay gán cho chị cụm từ “bản năng đàn bà” với một ý không tốt, chị nghĩ sao?

Dư luận bao giờ cũng có 2 luồng khen chê khác nhau đối với nghệ sĩ. Đã là người của công chúng, đặc biệt là với những người có cá tính mạnh như tôi thì lắm lúc có thể là một bên tâng bốc và một bên miệt thị. Không sao cả, cuộc sống vẫn luôn có 2 mặt như thế. Tôi là đàn bà, thì dĩ nhiên tôi phải có bản năng đàn bà, điều đó có gì sai đâu.

Chị có hối hận về những chuyện tình sóng gió đã qua, dù vô tình hay cố ý đã bị đưa lên mặt báo?

Có thể mọi người thấy tôi – một Thanh Lam luôn ngẫu hứng trên sân khấu và ngay cả ngoài cuộc sống đời thường. Nhưng thực sự tôi là người luôn nghiêm khắc với bản thân. Tôi sống ngẫu hứng, chiều chuộng bản năng nhưng chưa bao giờ cẩu thả, hời hợt. Khi hát cũng vậy mà khi yêu cũng vậy, tôi đều nghiêm khắc và đốt cháy hết mình nên không bao giờ hối hận. Tôi trân trọng tình yêu và những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình.

Cuộc đời lắm thăng trầm, tình yêu cứ lần lượt vỗ cánh ra đi, chị có bao giờ mất lòng tin vào nó?

Cũng có lúc hao gầy, thổn thức, xót xa cũng nhiều nhưng chưa bao giờ mất lòng tin. Bởi đó là thứ tài sản cuối cùng còn lại của mỗi người, sau khi tất cả mọi thứ đã ra đi. Nếu như ngay cả lòng tin cũng đánh mất thì tôi còn biết bấu víu vào đâu. Chuyện tình có thể vui có thể buồn, nhưng điều chắc chắn là nó giúp con người ta sống độ lượng và hoàn thiện hơn.

Chị có thể chia sẻ về tình yêu hiện tại của mình?

Tôi cũng không biết phải chia sẻ thế nào. Phàm những chuyện riêng tư thì chỉ hai người trong cuộc biết là đủ. Tình yêu của tôi cũng bình thường như bao người khác với đầy đủ những cung bậc, có ngọt ngào lãng mạn, có điên cuồng giận dữ, có sẻ chia nồng ấm và có cả hờn ghen vị kỷ. Hạnh phúc thì có, nhưng hài lòng thì chưa dám nói bởi mấy ai biết trước sợi dây của duyên phận sẽ đưa mình tới đâu.

Dường như chị luôn ở trong trại thái lơ lửng khi nói về tình yêu?

Vì bản chất của tình yêu là lơ lửng. Mà không chỉ riêng tình yêu, mọi thứ liên quan đến chuyện tình cảm đều không thể nắm bắt được, đó là một khái niệm trừu tượng chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Đôi khi cứ vậy lại hay, sự thấp thoáng xa gần của tình yêu làm cuộc sống thi vị hơn.

Chị có thể chia sẻ thêm về vai diễn mới đây trong bộ phim "13 nữ tù nhân" mà chị tham gia? Hình như là khá nóng bỏng?

Trong bộ phim "13 nữ tù nhân" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, tôi vào vai mẹ của một cô gái. Đó là một người phụ nữ quạnh quẽ nuôi con suốt hơn 20 năm trời. Để rồi bi kịch xảy ra là người mẹ đó lại đem lòng thương nhớ si mê chính người yêu của con gái mình. Phim có nhiều tình tiết éo le, giằng xé nội tâm phức tạp, ít nhiều thể hiện một nỗi khát khao có thực của phụ nữ là luôn cần có đàn ông bên cạnh. Phim có những cảnh ân ái thân mật giữa tôi và diễn viên trẻ Doãn Tuấn, nhưng cũng không nhiều lắm đâu.

Bây giờ nhiều ca sĩ đã lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, nếu nhận được nhiều phản hồi tốt sau bộ phim này, chị sẽ đóng thêm vài phim nữa chứ?

Vì điện ảnh không phải là sở trường của mình nên tôi hơi khó tính. Cũng có thể sẽ đóng phim nữa, nhưng phải thật sự tâm đắc với kịch bản đó thì tôi mới hóa thân vào được. Sau CD Acoustic thì tôi đang khẩn trương thực hiện CD Nơi bình yên (do nhạc sĩ Lê Minh Sơn biên tập) để ra mắt vào cuối năm nay, vì thế cũng không dám chắc mình có thời gian để tham gia phim ảnh tiếp.

Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng chị đóng phim này đạt vì vai diễn… khá giống chị ngoài đời?

Tôi tham gia phim qua lời mời của người bạn Lưu Trọng Ninh, phần cũng vì đọc kịch bản thấy thích. Bộ phim lột tả khá chân thực bức tranh xã hội hiện đại ngày nay, vẫn còn đó rất nhiều người phụ nữ đáng thương. Tuy nhiên, dù sao phim ảnh cũng chỉ là hư cấu, có những tình tiết không thể xảy ra ngoài đời thực. Tôi hóa thân vào nhân vật chứ không phải vì nhân vật đó giống mình ngoài đời nên diễn đạt.

Thúy Vy (theo TNO)

Bình luận (0)