Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Thành Manchester đại chiến vì “wonderkid” người Bỉ

Tạp Chí Giáo Dục

2 CLB thành Manchester, Man Utd và Man City đang đối đầu với nhau trong nỗ lực giành quyền sở hữu thần đồng người Bỉ, Zakaria Bakkali.
Bakkali, 17 tuổi, được so sánh là “Eden Hazard mới”. Anh đã có 8 trận đấu cho PSV Eindhoven nhưng chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB này cho đến khi tròn 18 tuổi. Theo Sunday Mirror, PSV đang cố gắng thuyết phục Bakkali ký hợp đồng có thời hạn 3 năm ngay khi anh đủ điều kiện.
Nhận rõ vấn đề của Bakkali, cả Man Utd và Man City đều đang tìm cách đưa tài năng này rời PSV càng nhanh càng tốt. Nếu Bakkali từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với PSV, các câu lạc bộ khác sẽ chỉ phải trả một khoản phí đào tạo nhỏ, thay vì mức phí chuyển nhượng cao hơn nhiều để đổi lấy sự phục vụ của anh.
Đầu tháng 8, Bakkali đã đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick tại giải VĐQG Eredivisie trong trận đấu với NEC Nijmegen. Khi đó, Bakkali mới 17 tuổi 196 ngày.
Năm 2012, sau khi ghi đến 7 bàn sau 9 trận đấu cho tuyển U-17 Bỉ, Bakkali “nhảy một bước” lên tuyển U-21. Đến đầu mùa giải này, Bakkali được triệu tập lên ĐTQG Bỉ tham dự trận giao hữu với Pháp. Tuy nhiên, do dính chấn thương trong tập luyện, Bakkali đã phải rút lui vào phút chót. 
Trong lần tập trung sắp tới của tuyển Bỉ, chuẩn bị cho các trận đấu với Croatia và xứ Wales tại vòng loại World Cup 2014, Bakkali cũng được gọi. 
HLV trưởng của Bỉ, Marc Wilmots đã so sánh Bakkali với Eden Hazard. 
“Zakaria là một cầu thủ giỏi ghi bàn, rất nhanh và khéo léo khi lừa bóng.” Ông nói với Express. “Zakaria có tố chất như Eden Hazard. Nếu có điều gì xảy ra với Eden, tôi sẽ trao cơ hội cho cậu ấy.”
Tiểu Phi (theo bongdaso)

Bình luận (0)