Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thanh niên tham gia xây dựng văn hóa giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Qun đoàn Q.Th Đc, TP.HCM va t chc l ra quân chăm lo cho gia đình thanh thiếu nhi có hoàn cnh khó khăn b nh hưng bi tai nn giao thông và khi công công trình “Sân chơi thiếu nhi vi văn hóa giao thông”.


Anh Phan Anh Vit – Phó Bí thư Qun đoàn Q.Th Đc (đng th ba, t trái qua) cùng đoàn viên, thanh niên trao quà cho gia đình b nh hưng bi tai nn giao thông

Đng viên gia đình có ngưi b tai nn giao thông

Tai nạn giao thông luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người. Có những vụ tai nạn khiến cho một gia đình hạnh phúc, ấm êm bỗng trở nên hiu quạnh, tang thương vì có người ra đi mãi mãi. Những vụ tai nạn giao thông nhẹ thì khiến nạn nhân tàn tật, mất sức lao động. Thấy được nỗi đau đó, các đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Q.Thủ Đức đã có những chương trình, phần việc để động viên, khích lệ những gia đình không may có người bị tai nạn giao thông trên địa bàn, giúp họ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Trong một chuyến thăm những gia đình có người bị tai nạn giao thông, các đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Q.Thủ Đức đã tìm đến gia đình em Cheng Gia Hân (trú tại số 888, tỉnh lộ 43). Cha Hân là anh Cheng Cẩm Dinh (sinh năm 1972) không may bị một xe tải tông trúng trong một lần đang chạy xe trên đường. May mắn không thiệt mạng nhưng vụ tai nạn đó đã biến người đàn ông trụ cột gia đình trở thành gánh nặng. Anh Dinh buồn bã nói: “Tôi bị chấn thương cột sống nặng, một chân của tôi phải đi cà nhắc. Từ khi gặp tai nạn đến nay tôi không làm được việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà. Tài chính thì vợ lo tất, từ tiền chi tiêu trong gia đình, tiền nuôi 2 con ăn học và cả tiền nhà trọ… Nếu như không có vụ tai nạn đó thì cuộc sống gia đình tôi cũng không quá khó khăn như bây giờ”.

Trường hợp khác đó là gia đình em Dương Quỳnh Giao (lớp 12, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân). Gia đình Giao sống tại số 44/8A, đường 22, lẽ ra chị em Giao có cuộc sống đủ ăn, đủ mặc nhưng cách đây không lâu, cha em không may bị tai nạn giao thông qua đời, bỏ lại 3 mẹ con. Kể từ đó đến nay, mẹ em phải gồng gánh nuôi 2 đứa con ăn học bằng số tiền lời từ một cửa hàng bán tạp hóa. Nhận được món quà từ các anh chị đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Q.Thủ Đức, Quỳnh Giao xúc động: “Cảm ơn các anh chị trong thời gian qua đã hỗ trợ gia đình em. Đây sẽ là động lực để em và gia đình vươn lên trong cuộc sống để sống tốt, chấp hành Luật Giao thông”.

Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên cũng tìm đến gia đình của em Trần Mạnh Hùng (trú tại số 46, đường số 6) có cha bị tai nạn giao thông nên liệt nằm một chỗ, mẹ là người nuôi cả gia đình. Hiện Hùng đang sống với mẹ và một người chị nhưng gia đình rất khó khăn, hàng tháng phải đóng tiền trọ và nhiều khoản chi tiêu khác… Theo bạn Trần Đỗ Long (Phó Bí thư Đoàn phường Bình Chiểu, thuộc Quận đoàn Q.Thủ Đức), ngoài những gia đình trên thì địa bàn quận còn nhiều gia đình, nhiều em thiếu niên, thiếu nhi khác cũng bị thiệt thòi do tai nạn giao thông mang lại. Đây đều là những gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo, phải thuê trọ để sống nên họ rất cần được quan tâm, chia sẻ của mọi người để vượt qua khó khăn.

Đến thăm, Quận đoàn Q.Thủ Đức đã trao mỗi gia đình một phần quà, một số tiền nho nhỏ và mũ bảo hiểm để động viên, khích lệ và đặc biệt là tuyên truyền về Luật Giao thông để họ chấp hành tốt, có cuộc sống an toàn, hạnh phúc.

Sân chơi thiếu nhi vi văn hóa giao thông

Đến thăm, Qun đoàn Q.Th Đc đã trao mi gia đình mt phn quà, mt s tin nho nh và mũ bo him đ đng viên, khích l và đc bit là tuyên truyn v Lut Giao thông đ h chp hành tt, có cuc sng an toàn, hnh phúc.

Không chỉ góp phần khích lệ, động viên những người bị tai nạn giao thông vượt qua khó khăn, mới đây, Quận đoàn Q.Thủ Đức còn khởi công công trình “Sân chơi thiếu nhi với văn hóa giao thông” nhằm tuyên truyền, giáo dục các em thiếu nhi những kiến thức về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Công trình được thực hiện tại số 37A, đường số 11, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức. Khu vực này có nhiều thiếu nhi có cha mẹ đang làm công nhân cho các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Tại bức tường – nơi thực hiện công trình, các bạn đoàn viên, thanh niên vẽ những biển cảnh báo về an toàn giao thông, ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, người lái xe máy đội mũ bảo hiểm… Dưới nền bê tông, các bạn vẽ những vạch kẻ, làn đường, bùng binh để các em thiếu nhi tập lái xe đúng làn đường, dừng đúng vạch như khi đang chạy trên đường.

Theo chị Nguyễn Thị Minh Hồng (Bí thư Quận đoàn Q.Thủ Đức), đây là công trình đầu tiên do các bạn đoàn viên, thanh niên của Quận đoàn lên ý tưởng và thực hiện. Trước khi thực hiện công trình này các bạn có tiến hành khảo sát nhu cầu của các em, phụ huynh, chủ nhà trọ để tìm hiểu nhu cầu, sau đó mới bắt tay thực hiện sân chơi này. “Chúng tôi mong rằng công trình này sẽ giúp các em có sân chơi bổ ích và hiểu hơn về Luật Giao thông đường bộ thông qua đó các em sẽ tác động đến ba mẹ của mình góp phần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông của người dân” – chị Hồng chia sẻ.

Vui vì con có được sân chơi thiết thực, bổ ích, anh Trần Văn Hiếu (sống ở khu vực này) chia sẻ: “Chúng tôi là công nhân nên phải làm việc cả ngày, không có thời gian dắt con đi chơi đây đó. Đa phần là các con tự rủ bạn bè cùng trang lứa tụ tập chơi với nhau thôi. Vì vậy những sân chơi như thế này rất hữu ích, các con có thể vừa ra đây chơi đùa, chúng tôi cũng có thể dạy các con chạy xe như thế nào là đúng làn đường, dừng đúng vạch để con hiểu mà tuân thủ khi chạy xe đi học hay đi chơi khi không có người lớn.

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)