Sáng ngày 11-4, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức ra mắt tập truyện ký “Thành phố trong tim” của tác giả Huỳnh Thị Minh Tâm.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – cho biết, tác giả Huỳnh Thị Minh Tâm là hiện thân của một “gia tộc anh hùng”. Đi qua bão táp chiến tranh, chị mang trong mình ký ức về người cha kiên trung, người mẹ anh hùng và người em trai đã ngã xuống dũng mãnh tại biên giới Tây Nam.

“Tác phẩm không chỉ là một cuốn hồi ký cá nhân mà còn là bức tranh sống động về lịch sử, con người và nghĩa tình của vùng đất Sài Gòn – TP.HCM qua những giai đoạn thăng trầm. Từ đó nhắc nhở mỗi người, nhất là các bạn trẻ về một thời gian khổ, mất mát để sống xứng đáng với những hy sinh của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc”, nhà văn Trầm Hương chia sẻ.
“Thành phố trong tim” dẫn dắt người đọc đi từ những ký ức tuổi thơ đến những năm tháng rực lửa chiến hào và khép lại bằng nhịp sống hối hả thời bình.
Phần một “Gia đình và ký ức” đưa độc giả trở về với vùng đất Tân Bửu, Củ Chi hay những ngày trốn địch ở Bà Rịa –Vũng Tàu. Ở đó, hình ảnh người cha – liệt sĩ Huỳnh Văn Một và người mẹ Dương Thị Huê hiện lên như những biểu tượng của sự kiên cường và lòng yêu nước. Những câu chuyện về truyền thống gia đình chính là nền tảng hình thành nên nhân cách và lý tưởng của tác giả.

Phần hai “Những năm tháng không quên” là những thước phim tư liệu quý giá về tuổi thanh xuân dấn thân. Tác giả tái hiện chân thực cuộc đời của một nữ chiến sĩ: từ học y tá phục vụ thương binh, đi thanh niên xung phong đến việc trực tiếp tham gia chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968. Những mất mát khi phải xa con thơ, xa người mẹ kính yêu trong khói lửa chiến tranh đã tô đậm sự hy sinh cao cả của một thế hệ quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Phần ba “Giữ mãi thành phố trong tim”, kết nối quá khứ với hiện tại. Tác giả viết về hành trình tiếp nối di huấn của cha, miệt mài với các hoạt động tình nguyện chính trị – xã hội. Đặc biệt, những trang viết về cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và khát vọng của tuổi trẻ trước vận hội mới đã chạm đến cảm xúc của nhiều người.
Thông qua cuốn sách, tác giả muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ rằng: Lòng yêu nước không phải là điều gì xa vời, nó bắt nguồn từ tình yêu gia đình, từ sự biết ơn quá khứ và trách nhiệm với hiện tại. Cuốn sách chính là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay hãy sống xứng đáng với sự bao dung và hy sinh của cha ông, để cùng nhau xây dựng một thành phố ngày càng năng động và nhân văn.
Hồ Trinh

Bình luận (0)