Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thanh Trúc dự thi Miss Beauty of the World

Tạp Chí Giáo Dục

Gương mặt giải Vàng Ngôi sao người mẫu 2010 đang chuẩn bị hành trang cần thiết để tham dự cuộc thi nhan sắc, được tổ chức tại Trung Quốc từ 26/4 đến 11/5.

Sau khi đăng quang Ngôi sao người mẫu, Châu Đoàn Thanh Trúc xuất hiện nhiều trên các sàn catwalk Việt. Chính danh hiệu này đã giúp người mẫu 21 tuổi được công ty PL chọn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc tế.

Ngoài sàn diễn, Thanh Trúc là một cô gái trẻ vui vẻ và đáng yêu. Ảnh: Thiên Chương

Ngoài nghề người mẫu chuyên nghiệp, Thanh Trúc đang là sinh viên năm thứ ba của Đại học Bán công Hoa sen, TP HCM, chuyên ngành kế toán. Tuy vậy, để tập trung tâm sức cho cuộc thi kéo dài 20 ngày sắp tới, cô đã bảo lưu kết quả học để việc chuẩn bị được cẩn thận hơn.

"Tôi đang tích cực luyện tập vũ đạo, phong cách biểu diễn. Bích Trâm, cô bạn đoạt giải nhì cuộc thi Ngôi sao Người mẫu, có học qua múa nên giúp tôi chuẩn bị một bài múa với áo tứ thân của con gái xứ Bắc", Thanh Trúc cho biết.

Về phần trang phục, người mẫu chia sẻ, cô chọn mặc váy dạ hội của nhà thiết kế Văn Thành Công và áo dài Thuận Việt. Ngoài ra, những trang phục đời thường, dã ngoại tại cuộc thi do chính Thanh Trúc chọn cho mình với phong cách chủ yếu là lịch sự, trẻ trung và duyên dáng.

Lần đầu tiên tham dự một cuộc thi mang tính chất quốc tế, người mẫu trẻ không giấu sự hồi hộp. Đã hoàn tất thủ tục cho ngày lên đường, Thanh Trúc cho biết, điều cô đang cố gắng bổ sung nhiều nhất là kiền thức văn hóa, xã hội, vốn tiếng Anh để giao tiếp với bạn bè và ban tổ chức khi chỉ có một mình xoay sở tại cuộc thi.

Ngoài số đo ba vòng 80 – 60 – 90, chiều cao 1,72m, Thanh Trúc còn gây ấn tượng với người đối diện ở nụ cười tươi tắn. Cô chia sẻ thêm, không đặt nặng vấn đề thắng thua để không cảm thấy áp lực.

Hình ảnh Châu Đoàn Thanh Trúc đăng trên trang web của cuộc thi Miss Beauty of the World. Ảnh chụp từ màn hình.

Lớn lên trong gia đình có ba là cán bộ viên chức và mẹ là bác sĩ, để đến với nghề người mẫu, Thanh Trúc phải trải qua nhiều lần "đấu tranh" với cả nhà. "Ban đầu, ba mẹ không thích tôi theo nghề này vì nghĩ đây là nghề phù phiếm. Tuy vậy, năm 18 tuổi, khi lên Sài Gòn học đại học, tôi đã âm thầm đăng ký học làm người mẫu để theo đuổi công việc yêu thích từ ngày bé. Nghề nào cũng có ưu khuyết điểm, quan trọng là mình rèn được bản lĩnh", Thanh Trúc tâm sự.

Cô người mẫu cho biết thêm, cô rất thích phong cách biểu diễn của siêu mẫu Vũ Thu Phương vì thần thái ấn tượng, khó nắm bắt trên sàn diễn. "Có người từng nhận xét tôi diễn có nét giống như chị Phương. Tôi nghĩ có lẽ vì mình quá thích nên có ít nhiều ảnh hưởng, nhưng quan trọng hơn là khi lên sàn catwalk, tôi có thể bốc hết sức và tạo cho mình một nét riêng", cô nói.

Thanh Trúc còn vui vẻ kể, sau khi đăng quang Ngôi sao người mẫu, cô từng một lần đi thử vai trong bộ phim Tình cha, nhưng thất bại, bởi không tài nào khóc được theo yêu cầu của đạo diễn. "Thế là đành tạm khép lại cơ hội đóng phim", cô hóm hỉnh.

Cuộc thi Beauty of the World 2010, kéo dài từ 26/4 đến 11/5, diễn ra tại 2 thành phố Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam), Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) của Trung Quốc, có sự tham dự của gần 60 người đẹp trên khắp thế giới.

Thoại Hà (theo VNE)

Bình luận (0)