Tòa soạnThư đi – tin lại

Thật đáng lo ngại

Tạp Chí Giáo Dục

Tôi là người từng đến chùa Tiên Phước 2 và đã từng tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Vân – người tự xưng là “trụ trì” chùa. Sau vụ bé Hoa bị thiệt mạng tại đây, báo chí cũng lên tiếng khá nhiều, tôi cứ ngỡ rằng bà Vân sẽ bị pháp luật trừng trị, thật không ngờ là bà Vân chưa bị một hình thức xử lý nào. Mới đây nhất, thông tin bà Vân đã hoàn tất dự án căn nhà 5 tầng và xin giấy phép để thành lập “Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hoa Sen” tại số 17/66/43 Liên khu 5-6 (đối diện ngôi chùa cũ) thật sự làm tôi ngỡ ngàng. Ai cũng lo ngại sẽ có thêm một “Tiên Phước 2” nữa, sẽ có thêm nhiều mảnh đời bé nhỏ bị lợi dụng, bị chết một cách oan uổng. Nuôi trẻ mồ côi mà xây được nhà 5 tầng thì thử hỏi ai không ham, mà khi đã ham thì người ta đôi khi rũ bỏ mọi thứ từ lương tâm, tình người, sĩ diện… chỉ để đạt được mục đích. Còn nếu mở lại cơ sở nuôi trẻ mồ côi, bà Vân đối xử rất tốt với các cháu, “hết mực thương yêu, lo lắng” để tạo niềm tin với mọi người cũng như các nhà hảo tâm thấy rằng bà ấy đã thực sự thay đổi và cũng để “vun đắp” khả năng xây nhà 10 tầng của bà Vân thì quả thật là đáng lo ngại?!? Câu trả lời này tôi xin dành lại cho cơ quan chức năng.
Trần Trung (quận 3 – TP.HCM)

Bình luận (0)