Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Thầy cô giáo” và những vai diễn ấn tượng…

Tạp Chí Giáo Dục

Kim Huyền (phải) vai cô giáo Hoa trong Tuổi dậy thì

Thời gian qua, có rất nhiều diễn viên, ca sĩ thể hiện thành công các vai diễn “thầy cô giáo” trong các bộ phim truyền hình, những vở kịch. Những vai diễn của họ là nguồn nước mát làm tươi xanh những khát vọng cống hiến của thầy cô giáo hôm nay và mai sau…
Thầy cô giáo trên sân khấu kịch
Bất cứ ai xem vở kịch Cô giáo Hạnh của tác giả Khưu Ngọc, đạo diễn Nguyễn Lâm trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận đều thật sự xúc động. Với nét diễn như không diễn, NSƯT Hồng Vân đã “thổi” vào nhân vật cô giáo Hạnh chất mộc mạc, sâu lắng, trăn trở của nhà giáo. Dù cuộc sống nghèo nàn, thanh đạm nhưng cô giáo Hạnh vẫn sống với niềm đam mê, tâm huyết được đứng trên bục giảng dù chồng của cô lại không thông cảm, chia sẻ mà luôn buộc cô phải nghỉ dạy để lao vào việc buôn bán kinh doanh kiếm nhiều tiền hơn. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, trong đó có nhiều học sinh cá biệt, gây nên nhiều sự cố cho lớp. Nhưng cô vẫn nhẹ nhàng quan tâm, khuyên nhủ, giúp các em nhận ra lỗi lầm và chú tâm vào việc học hơn… 20 năm sau, cô giáo Hạnh rời bục giảng, làm nghề bán hoa tươi nơi vỉa hè kiếm sống. Ngày 20-11, những học trò của lớp 12A3 cũ giờ đã thành đạt, tay bế tay bồng cùng tìm về thăm cô với tấm lòng kính yêu vô hạn. Cả cô, cả trò ngồi ôn lại những kỷ niệm của một thời dấu yêu đã xa… Nhân vật cô giáo Hạnh đã thắp lên ánh sáng của lòng nhân ái: Chính tình yêu thương của thầy cô mới có thể thay đổi được bản tính của học trò.
Vở kịch Tuổi dậy thì của đạo diễn Minh Hoàng trên Sân khấu Kịch Kim Châu lại đi vào tận cùng ngõ ngách, sát sườn của việc giáo dục giới tính tuổi mới lớn trong nhà trường phổ thông hiện nay. Bắt đầu từ việc cô giáo Hoa (do diễn viên Kim Huyền thủ diễn) tuổi đời còn rất trẻ, mới ra trường. Với kiến thức chuyên môn sinh học nên cô giáo Hoa phải đảm đương luôn những tiết dạy về giới tính cho học sinh theo yêu cầu của hiệu trưởng nhà trường. Lần đầu tiên vào vai cô giáo trẻ, Kim Huyền đã thể hiện nhân vật đầy tính hấp dẫn, lôi cuốn đồng thời mang tính giáo dục rất sâu sắc. Vì chưa lập gia đình nên những câu hỏi ngây ngô về sự biến đổi tâm sinh lý của tuổi mới lớn như cơ quan sinh dục, chu kỳ kinh nguyệt của các cô cậu học trò đã khiến cho cô giáo Hoa bối rối, đỏ mặt, không biết trả lời thế nào, bèn hướng dẫn các em ra… nhà sách tìm hiểu, cả việc cô đã… khóc trước lớp càng khiến cho học sinh càng tò mò hơn. Cuối cùng thì cô giáo Hoa cũng được học trò tin tưởng, cô còn cho thấy sự khác nhau về quan niệm của các bậc cha mẹ với vấn đề giáo dục giới tính cho con cái. Kim Huyền tâm sự: “Ngày còn đi học, tôi thường mơ ước sau này sẽ làm cô giáo nhưng do điều kiện khách quan nên không thực hiện được. Vào vai cô giáo Hoa, tôi thật sự rất thích thú vì tính cách nhân vật phù hợp với mình…”.
…Và trên phim
Trong bộ phim truyền hình dài 40 tập Đam mê của đạo diễn Đinh Đức Liêm đã phát sóng trên HTV, ca sĩ Hồng Hạnh vào vai cô giáo Mai dạy thanh nhạc cho các ca sĩ trẻ. Ngay khi đọc kịch bản, Hồng Hạnh đã đồng ý ngay vì rất thích vai diễn này. “Tôi vốn xuất thân là một ca sĩ, nhân vật cô giáo Mai lại dạy thanh nhạc nên gần gũi với cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, cô giáo Mai có số phận trắc trở, do yêu nghề mà dẫn đến ly dị chồng, gia đình không hạnh phúc. Bù lại, hạnh phúc của cô chính là dìu dắt các ca sĩ trẻ gặt hái thành công trên con đường nghệ thuật bằng chính thực tài của mình. Tôi may mắn vì vai diễn được tác giả lẫn đạo diễn chăm chút nên nhận được sự đồng cảm của khán giả…” – Hồng Hạnh tâm sự như thế!
Trong bộ phim truyền hình 30 tập Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng sắp trình chiếu, NSƯT Mỹ Duyên vào vai cô giáo Thu – chủ nhiệm lớp 12A, rất tiến bộ và hết mực tâm lý với học trò. Cô hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của học trò trong nhiều việc, nhưng bản thân cô cũng phải cố gắng dẹp bỏ tự ái khi những điều “cải cách” của học trò đụng chạm tới mình. Theo Mỹ Duyên thì bộ phim đề cập những chuyện đáng lo nghĩ của ngành giáo dục nên cô giáo Thu có khi phải độc thoại dài 4 – 5 trang giấy rất vất vả.
 
Qua những vai diễn đặc biệt này, diễn viên đã giúp cho người xem cảm thông sâu sắc với những người lựa chọn công việc “đưa đò”, dù thu nhập không cao nhưng rất cao quý, lúc nào cũng tươi đẹp và tràn đầy sức sống như mùa xuân…
 
Bài, ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Bình luận (0)