Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thấy gì qua phong trào học trò làm clip

Tạp Chí Giáo Dục

Từ những clip đẹp!

Khi website www.clip.vn tổ chức cuộc thi làm clip nhỏ: “Clip@Skul – Lưu giữ thời áo trắng”, ban tổ chức cũng không ngờ số clip gửi về nhiều đến như vậy:

200 clip chỉ sau 2 tuần. Những câu chuyện giận hờn cảm động và chiến dịch làm hòa của cả lớp, những hình ảnh cô giáo đang lau những giọt mồ hôi rịn trên trán trong một giờ học, hay cảnh học trò ôm nhau khóc giữa sân trường trước giờ chia tay, rồi tuổi 17 học yêu như thế nào… tất cả đều được quay dưới những góc máy non nớt, nghiệp dư của các em nhưng hết sức chân thật và ấn tượng!… Giải nhất thuộc về clip “Đứa bé” của Đức Thuận (Trường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM). Đây là một clip được chính Thuận cùng với thầy cô, các bạn học sinh lớp 12A1 dựng lên vừa để làm kỷ niệm một thời cắp sách đến trường vừa nhằm quyên góp tiền ủng hộ cho một bạn học sinh lớp 10 cùng trường vượt khó, học giỏi. Kết quả là các bạn đã quyên góp được hơn 4 triệu đồng.

Xem lại clip vừa ghiCác học trò cấp 2 cũng không chịu thua kém “đàn anh đàn chị” cấp 3 trong cuộc thi này. Lớp 9P Trường Marie Curie Hà Nội quay luôn 1 series 5 phần về những câu chuyện học trò của mình: từ lúc đi học đến 10 năm sau, họ dần trưởng thành như thế nào. Còn Nguyên – một học sinh lớp 8 đã khiến mọi người cảm phục trước video khá xuất sắc của mình về mái trường, thầy cô và bạn bè, Nguyên nhận giải thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng trình độ quay của bạn thì chuyên nghiệp đến nỗi các thành viên Ban giám khảo cũng bất ngờ…

Đến những kế hoạch nghiêm túc!

Có thể tìm kiếm những clip được làm bởi học trò trên clip.vn, youtube.com hoặc blog của các em. Tuấn Anh (blogger Anh Anh) cho biết: “Em làm clip vì đam mê và thấy lạ”, và kết quả là bằng chiếc máy ảnh Canon 6 chấm của mình, Tuấn Anh cực kì cẩn thận chọn những góc máy đẹp nhất: con đường mùa hè rực nắng, ông già làm châu chấu lá dừa, hay những nụ cười đẹp nhất của bạn bè. Tuấn Anh dự định sẽ đăng kí một khóa học quay video, hoặc lên mạng tìm kiếm thông tin để hoàn thiện kỹ năng quay clip của mình!

Từ trào lưu làm clip nhỏ, rất nhiều bạn “âm mưu” làm những clip thật ấn tượng, gây xôn xao dư luận. Một clip trên youtube.com đang làm xôn xao thế giới mạng, với những cảnh quay về các hàng bánh tráng lề đường và những tác hại của hàng bánh này đến môi trường… Rồi một hội “bóng đá nghệ thuật” học trò chọn clip làm cách để “tuyên truyền” cho bạn bè về trao lưu bóng đá mới mẻ, hấp dẫn này để tìm kiếm thành viên. Rất nhiều nhà quay phim tuổi học trò khác lại đang nuôi mơ ước làm phim từ kịch bản do chính mình viết ra…

Tạm kết!

Từ trào lưu học trò làm clip này, chúng ta nhận thấy ở các em một nỗ lực hướng đến sự hoàn thiện cả về kỹ năng lẫn thể hiện kiến thức và khát vọng được bày tỏ. Có nhiều vấn đề cần chấn chỉnh của xã hội được các em bày tỏ ý kiến chứ không chỉ là một trào lưu làm clip để kỉ niệm tuổi học trò. Tuy nhiên, việc các em tốn quá nhiều thời gian, công sức, tiền bạc cho một video clip là không nên. Bên cạnh đó, có em vì nhận thức non nớt hoặc thiếu ý thức mà tung lên mạng những clip không trong sáng. Hãy dừng lại ở sự hồn nhiên vốn có của tuổi học trò!

Tùng Minh


Bình luận (0)