Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thầy giáo làm tài tử màn bạc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà giáo Đoàn Mạnh Dung trong phim Cá rô, em yêu anh
Đội ngũ diễn viên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình hiện nay, có không ít diễn viên rất đặc biệt. Bởi vì ngoài việc diễn xuất trên trường quay, họ còn là những nhà giáo đứng trên bục giảng được học trò rất yêu mến, hâm mộ.
Phim trường và bục giảng
Khán giả xem phim rất ấn tượng một ông già Nam bộ đẹp lão, khi thì nhập vai ông Ba bắt rắn trong phim Đất phương Nam, khi lại là cha vợ của Bác Tôn trong Tổ quốc tiếng gà trưa, ông Ngừ trong Hải Nguyệt, ông Ba Trắc trong Bão U Minh, ông Năm chống Tây trong Người Bình Xuyên, ông nội rất khó tính nhưng tràn đầy tình yêu thương con cháu trong Cá rô, em yêu anh. Đó chính là nghệ sĩ – nhà giáo ưu tú (NGƯT) Đoàn Mạnh Dung. Hơn 30 năm qua, bên cạnh việc đóng phim, nhà giáo Đoàn Mạnh Dung vẫn gắn bó với bục giảng, dạy môn kỹ thuật diễn xuất cho các thế hệ diễn viên tương lai, từ Trường Nghệ thuật Sân khấu II đến Trường CĐ Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và hiện tại là Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Nhiều lớp học trò của ông đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành những tên tuổi quen thuộc của khán giả cả nước như: Hữu Châu, Ngọc Trinh, Quyền Linh, Minh Nhí, Trịnh Kim Chi, Kiều Oanh, Cát Phượng, Thái Hòa, Lê Khánh…Được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu NGƯT, huy chương vì sự nghiệp giáo dục, thầy Đoàn Mạnh Dung đã có được niềm vui của người “gieo trồng”.
Năm 1996, NSƯT Công Ninh được đạo diễn Lê Hoàng mời vào vai bộ đội Tấn trong bộ phim nhựa Ai xuôi vạn lý đã giúp anh đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12 năm 1999. Sau thành công với Ai xuôi vạn lý, Công Ninh được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân mời vào vai Huy “cụt” trong phim Đời cát. Vai diễn này tiếp tục giúp Công Ninh giành giải Diễn viên phụ xuất sắc Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương năm 2000. Từ đó đến nay, anh đã trở thành một gương mặt quen thuộc của màn bạc qua hàng trăm vai diễn khác nhau. Rất bận rộn với vai trò đạo diễn, diễn viên nhưng Công Ninh vẫn hoàn thành tốt vai trò một người giảng viên truyền dạy những kinh nghiệm đạo diễn cho các sinh viên ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Là Trưởng khoa Đạo diễn, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của nhiều khóa học, Công Ninh thường tự dàn dựng vở để sinh viên biểu diễn trong các dịp thi học kỳ và thi tốt nghiệp. Trong mỗi giờ lên lớp cũng như các buổi tập với sinh viên, Công Ninh luôn cố gắng truyền cho học trò cách diễn, cách dàn dựng chân thực, không lạm dụng kỹ thuật. Có lẽ vì vậy mà giờ học của thầy Công Ninh thường khiến các cô cậu diễn viên tương lai rất hào hứng.
Nếu có dịp đến Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, hỏi tên thầy giáo Hoàng Anh Duy dạy bộ môn ngoại ngữ thì hầu hết các sinh viên đều biết. Bởi lẽ Hoàng Anh Duy không chỉ là một “hotboy”, giảng viên trẻ nhất của trường mà còn là một MC tài năng, từng đoạt giải Én Vàng cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình TP.HCM 2009, và mới đây nhất còn “bén duyên” với điện ảnh qua các bộ phim Trò đùa số phận, Mùa hoa bỏ lại… Thầy giáo Hoàng Anh Duy tươi cười bật mí: “Đóng phim khó hơn đi dạy rất nhiều. Để có thể vừa đi dạy vừa đóng phim, tôi phải sắp xếp thời gian trong tuần thật hợp lý. Những hôm có tiết dạy ở trường thì tôi báo cho đoàn làm phim, họ sẽ “né” lịch quay các ngày đó ra. Còn khi ra trường quay, tôi phải quay liên tục không có thời gian nghỉ ngơi để kịp tiến độ phim lên sóng…”.
Tương tự, thầy giáo Nguyễn Xuân Hiệp dạy môn thể dục của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Q.6, TP.HCM) cũng là một gương mặt rất quen thuộc với khán giả trong các bộ phim truyền hình: Lớp học tình yêu, Sơn ca không hát, Bóng tối rực rỡ, Câu chuyện cuối mùa thu, Duyên trầu cau… đồng thời quay hơn 100 clip quảng cáo cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Thầy Hiệp cho biết: “Cơ duyên đưa tôi đến với nghệ thuật rất bất ngờ, đó là năm 2002, tôi dự thi và đoạt giải trong cuộc thi Nét đẹp phấn trắngdo Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức. Sau cuộc thi này, một đạo diễn đã mời tôi đến casting cho clip quảng cáo và tôi may mắn được chọn. Cũng nhờ đóng quảng cáo mà tôi được các đạo diễn chú ý mời tham gia đóng nhiều bộ phim truyền hình”.
Những kỷ niệm vui

Thầy giáo Xuân Hiệp (bìa trái) trong bộ phim Sơn ca không hát  
Chính vì cái nghiệp “phấn trắng” mà NGƯT Đoàn Mạnh Dung luôn cân nhắc khi nhận vai đóng phim. Mặc dù được mời liên tục nhưng phim nào có nội dung không phù hợp là ông dứt khoát rút lui bởi: “Thầy cô không làm gương thì khó dạy học trò lắm. Làm nghệ sĩ thì làm, nhưng rốt cuộc cũng không được quên mình là nhà giáo”. Một kỷ niệm vui của ông là trong bộ phim hài Lên đời, ông được mời vào vai một lão nông miền Tây trúng đất giàu lên nên học đòi làm sang… chơi patin. Để chuẩn bị cho vai này, sáng sáng, ông mặc quần short, vác đôi giày ra sân Tao Đàn “lướt sóng” cùng các cháu tuổi teen. Một cặp vợ chồng đi ngang, hứ: “Đồ già… mà ham!”. Ông giận tím mặt: “Nói gì dzậy?”. Bà vợ liếc xéo một cái, hổng thèm trả lời. Nhưng nhìn kỹ lại… thấy quen quen, bà liền hỏi mấy đứa nhỏ tập cùng mới biết ông tập để đóng phim. Cả hai vợ chồng đó cùng cười và xin lỗi rối rít. Tuy nhiên, sau “sự cố” này, ông đã gặp đạo diễn giải thích và từ chối vai diễn.
NSƯT Công Ninh cũng có một kỷ niệm vui với học trò trong phim Mẹ con Đậu Đũa mà mỗi lần nhắc tới, anh vẫn không nhịn được cười. Số là hôm ấy khi hóa trang xong, Công Ninh và cô diễn viên đóng chung (vốn là học trò cũ của anh ở trường sân khấu) đang ngồi trên ghế đá của bệnh viện ở Bình Phước chờ đến cảnh quay thì một cô y tá bước ra gọi vào: “Anh chị đi kế hoạch hóa gia đình phải không, vào nhanh đi?”. Lúc đó, anh và cô học trò (lúc đó chưa lấy chồng) nhìn nhau mà ngượng chín cả người.
Còn thầy giáo Nguyễn Xuân Hiệp vốn có gương mặt hiền lành, phúc hậu nên thường được các đạo diễn chọn vào vai chính diện. Thầy Hiệp kể: Tôi rất ít nhận vai phản diện vì sợ vai diễn sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng người thầy trong mắt học trò. Chính vì vậy, khi được đạo diễn Minh Cao mời vào vai phản diện trong phim Sơn ca không hát, tính cách nhân vật rất mới lạ – một kẻ chuyên đi bắt cóc, rồi đánh nhau – tôi rất đắn đo. Không ngờ lên Facebook chia sẻ điều này, rất nhiều học trò ủng hộ nên tôi nhận vai này. Khi bộ phim lên sóng, vai phản diện của tôi nhận được khá nhiều lời khen”.
Bài, ảnh: Song Minh
Khi được hỏi: “Nếu phải lựa chọn giữa nghề giáo và phim ảnh” thì các thầy giáo này đều khẳng định: “Chúng tôi yêu nghệ thuật lẫn nghề dạy học. Mỗi lĩnh vực đều làm cho cuộc sống đẹp hơn nên cảm thấy rất hạnh phúc với cả hai vai trò”.
 

Bình luận (0)