Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thầy giáo trẻ và danh hiệu “Én vàng 2009”

Tạp Chí Giáo Dục

Hoàng Anh Duy (phải) cùng “Én bạc” Hoài Trinh

Vượt qua hơn 400 thí sinh trong cả nước, Hoàng Anh Duy (sinh năm 1984, giảng viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) đã đăng quang danh hiệu Én vàng trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Gương mặt ngời sáng niềm vui, Anh Duy cho biết chiến thắng này không phải may mắn mà chính nhờ vào sự cố gắng hết sức của bản thân, bên cạnh đó là sự hỗ trợ nhiệt tình của gia đình, đồng nghiệp và đông đảo học trò thân yêu của mình…
“MC có kiến thức cao…”
Đó là lời nhận xét của MC Quỳnh Hoa – thành viên Ban giám khảo dành cho Hoàng Anh Duy. Gương mặt sáng sân khấu, nụ cười thân thiện và nhất là phong cách dẫn dắt lôi cuốn tự nhiên, bản lĩnh, kiến thức sâu rộng, Anh Duy đã chiếm được cảm tình với Ban giám khảo và khán giả ngay trong vòng sơ khảo. Với bất kì bộ môn nghệ thuật nào, xuất phát điểm đầu từ năng khiếu. Chính vì cảm nhận được mình cũng có chút năng khiếu với vai trò MC mà Anh Duy quyết định tìm lấy cơ hội cho mình bằng việc tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2009 sau nhiều năm liền theo dõi sát sao cuộc thi này để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, chính lúc đối diện với các thí sinh khác cũng là lúc Anh Duy tự đối diện với bản thân và bài toán lớn nhất vẫn là vượt qua chính mình để tìm sự thú vị trong hành trình khám phá năng lực bản thân. “Tôi bước vào cuộc thi với tâm lý thật nhẹ nhàng, không bị áp lực với chuyện thắng thua. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để không phải hối tiếc với những gì mình đã làm…” – Anh Duy cho biết như thế!
Trong buổi đầu tiên giới thiệu 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết với báo giới, Anh Duy chính là thí sinh duy nhất không có mặt vì lý do sức khỏe. Sau đó, Anh Duy lại là thí sinh mở màn cho đêm chung kết 1 và gây ấn tượng bởi chất giọng Hà Nội trầm ấm, nói lưu loát hầu như không vấp chữ nào trong suốt hai phần thi của mình. Trong đêm chung kết xếp hạng vừa qua, Anh Duy cũng là người mở màn hết sức tự tin. Anh đã đưa khán giả vào câu chuyện cảm động của một cựu chiến binh ngày trở về thăm chiến trường xưa trong bài nói về “Huyền thoại đường Trường Sơn” nhân kỷ niệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội cụ Hồ cũng như cách trả lời rành mạch, “khôn khéo” trước những câu hỏi khó của hai vị chủ khảo NSƯT Kim Xuân và NSND Hoàng Dũng. Anh Duy bày tỏ quan điểm rằng tuổi trẻ cần phải biết kiên nhẫn, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội và nhanh nhạy nắm bắt cơ hội là ba yếu tố cần và đủ để một người trẻ chứng tỏ năng lực của mình. “Én vàng” năm nay đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Có khá nhiều bài báo có đề cập đến vấn đề “Én vàng, én bạc đã bay về đâu?” sau mỗi cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình. Đặt câu hỏi: “Theo Anh Duy, người chiến thắng đã là người thành công chưa?”, Anh Duy thẳng thắn trả lời: “Cuộc thi này chỉ là nơi phát hiện tài năng của mỗi thí sinh và giải thưởng cũng mới là “chứng chỉ” ghi nhận sự thăng hoa của tài năng đó. Vì thế, người chiến thắng chỉ được thừa nhận thành công tạm thời. Bản thân tôi ý thức rất rõ điều này nên tự nhắc nhở mình “không ngủ quên trong chiến thắng” hôm nay, vì tương lai là cả một chặng đường phấn đấu phía trước…”.
Song hành giữa việc dạy học và làm MC
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh nên Anh Duy chọn cho mình hướng đi phù hợp là theo đuổi ngành học quản trị kinh doanh cùng niềm đam mê dẫn chương trình truyền hình. 12 năm liền là học sinh xuất sắc, Anh Duy thi đậu vào Đại học Ngoại thương Hà Nội với số điểm rất cao. Được đứng chân vào Ban chấp hành chi đoàn khoa, Anh Duy luôn hết mình với những sân chơi dành cho các bạn sinh viên cũng như luôn có mặt tại những “điểm nóng” của chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Anh Duy càng nổi tiếng hơn ở trường khi đoạt huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc đồng thời trở thành cộng tác viên của các đài truyền hình Hà Nội, Hà Tây… Năm 2006, Anh Duy tốt nghiệp loại giỏi và được trường giữ lại làm giảng viên Khoa Quản trị và Quản trị nhân sự. Ở cương vị mới này, ba năm qua, Anh Duy luôn thể hiện năng lực xuất sắc của mình khi truyền đạt kiến thức cho học trò. Chính vì thế, anh được đồng nghiệp nể trọng, học trò yêu mến. Cuộc thi năm nay may mắn rơi vào những tháng hè nên thầy giáo Anh Duy không phải “bỏ trường, bỏ lớp”. Đêm đăng quang có truyền hình trực tiếp, học trò nhiều khóa học của anh liên tục gọi điện chúc mừng, “Én vàng 2007” Lê Võ Như Quỳnh hiện cũng đang là sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cũng lên chúc mừng khiến anh hạnh phúc cả đêm không ngủ được. Với Anh Duy, việc dạy học và làm MC truyền hình sẽ song hành với nhau, để thuận lợi, anh sẽ xin chuyển vào giảng dạy tại cở sở II, Trường Đại học Ngoại thương TP.HCM.
“Theo tôi, nghề giáo và nghề MC hỗ trợ cho nhau rất nhiều vì cả hai đều cần kiến thức, sự bản lĩnh và “cái duyên” để thu hút số đông người nghe. Là nhà giáo, nên khi dấn thân vào lĩnh vực MC, tôi càng phải cố gắng gấp đôi bởi nếu không may phạm một lỗi nhỏ nào đó về kiến thức trên sân khấu, khán giả và học trò tôi buồn một thì bản thân tôi có khi buồn và trăn trở gấp 100 lần…” – Anh Duy tâm sự.
 
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)