Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Thầy trò Calisto bại trận tại Ấn Độ

Tạp Chí Giáo Dục

Trên Sân vận động Shri Shiv Chhatrapati (Mumbai) các tuyển thủ của chúng ta dù đã rất cố gắng nhưng vẫn đành chịu thất thủ trước chủ nhà Ấn Độ với tỉ số 1-3.
Đây là trận đấu giao hữu hạng A được FIFA công nhận và lấy thành tích để tính điểm xếp hạng hàng tháng nên phút chót HLV Calisto phải gạt bỏ Chí Công và Đình Luật khỏi danh sách đăng kí để đủ 18 tuyển thủ như quy định. Tuyển Việt Nam vẫn ra sân với đội hình 4-5-1 quen với chỉ một mình Việt Thắng đá cao nhất như một trung phong cắm.

Việt Nam thất bại 1-3 trước Ấn Độ.

Các cầu thủ Ấn Độ tỏ ra vượt trội hơn về thể lực lại được lợi thế sân nhà, khán giả nhà nên đã nhập cuộc lấn lướt tạo một thế trận áp đảo với những pha vây hãm liên tục về phía khung thành Dương Hồng Sơn. Phút 18, Rahim đã đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng rất may là bàn thắng không được công nhận do cầu thủ số 22 này đã rơi vào thế việt vị. Thế nhưng, chỉ 7 phút sau, lưới của Hồng Sơn đã bị xuyên thủng. Sunil có pha solo khéo léo vượt qua sự truy cản của một hậu vệ tuyển Việt Nam rồi bình tĩnh đưa bóng vào lưới.
Phải thi đấu với đội hình thấp để hạn chế những pha tấn công sắc bén của chủ nhà, tuyển Việt Nam vẫn có những pha phản công sắc bén. Phút 37, Thành Lương đi bóng qua 3 cầu thủ Ấn Độ trước khi chuyền rất thuận lợi cho Vũ Phong đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Bước sang hiệp 2 được ba phút, lưới của tuyển Việt Nam lại rung lên thêm lần nữa khi Chehetri đánh gót rất điệu đà từ đường chuyền của Anthony. Tới phút 62, Việt Nam gỡ được một bàn khi Vũ Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Như Thành bình tĩnh thực hiện thành công quả đá phạt đền.
Nhưng cũng chỉ vài phút sau đó, Ấn Độ duy trì khoảng cách 2 bàn với pha lập công của Chhetri. Những phút cuối cùng của trận đấu, Việt Nam dâng cao đội hình với quyết tâm có thêm bàn thắng.
Phút 78, Minh Phương tung ra cú sút xa sở trường từ khoảng cách hơn 20m buộc thủ môn Subrata phải tung người hết cỡ mới đẩy được bóng. Phút 82, Vũ Phong bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn khi dứt điểm nối cận thành nhưng lại đưa bóng bay vọt lên trời.
Đây là một thất bại xứng đáng bởi Ấn Độ đã chơi hay và chủ động hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Calisto thì tuyển Việt Nam đã có màn giao hữu cọ xát khá bổ ích để chuẩn bị cho cái đích sắp tới là AFF Cup vào cuối năm.
Hà Thành (theo tienphong)

Bình luận (0)