Sáng 24-11, các trường học tại TP.HCM đồng loạt phát động và tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp nhiều khó khăn, mất mát do thiên tai, lũ lụt. Với nghĩa tình “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, thầy trò TP.HCM ai có gì góp nấy, bằng cả hiện vật, hiện kim gửi về đồng bào miền Trung với lời nhắn gửi bà con vượt qua mất mát, đau thương, sớm ổn định cuộc sống.
Buổi học sáng 24-11 của học sinh Trường THPT Thủ Đức, phường Thủ Đức, TP.HCM đặc biệt hơn khi các em đến trường ngoài sách tập còn là những thùng mì tôm, nước uống, gạo và cả những bọc quần áo cũ đã được giặt sạch, là ủi thơm tho…, để hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt.

Trước đó, ngay trong đợt phát động ủng hộ đồng bào miền Trung vào cuối tuần qua, nhà trường cũng đã tiếp nhận hàng chục thùng nhu yếu phẩm như sữa, nước, mì, bánh, thuốc, dầu gội, xà bông… đã được thầy cô cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đóng thùng gửi đến trường. Quần áo cũ, chăn mền cũng được giặt sạch, phân loại gọn gàng.
Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc – Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức cho biết, đợt quyên góp đầu tiên nhà trường đã nhanh chóng gửi đến điểm tiếp nhận của UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, kịp thời chuyển đến tay bà con vùng lũ. Những ủng hộ chung tay của phụ huynh học sinh trong đợt quyên góp thứ 2 cũng sẽ được nhà trường sớm gửi đến bà con miền Trung thông qua các tổ chức xã hội.
“Bằng tinh thần tương thân tương ái, phong trào phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh toàn trường. Không chỉ đóng góp, giáo viên và các em học sinh còn xúm vào phân loại, vận chuyển hàng cứu trợ đến nơi tiếp nhận, với một mong muốn duy nhất là san sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng lũ” – cô Trúc rưng rưng.



Tương tự, buổi chào cờ đầu tuần của cô trò Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM hôm nay cũng đầy ắp những tình yêu thương, chia sẻ. Chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ của buổi sáng đầu tuần, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường về ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu nhiều mất mát trong lũ lụt, nhà trường đã tiếp nhận 150 thùng mì cháo phở ăn liền; 45 thùng nước suối; 25 thùng bánh; gần 1.000kg gạo cùng rất nhiều nhu yếu phẩm khác như chăn mền, quần áo, đồ dùng học tập, sách vở… từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của trường. Tất cả vật phẩm tiếp nhận được đã được chuyển đến UBMTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, với lời nhắn gửi bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn. TP.HCM luôn đồng hành, sát cánh cùng bà con.



Buổi sinh hoạt dười cờ sáng thứ hai đầu tuần này của Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM không giống như những buổi sinh hoạt trước đó, nối dài suốt buổi sinh hoạt là những yêu thương được học sinh, giáo viên nhà trường góp gom gửi đến đồng bào miền Trung. Từ những thùng mì gói, sữa, lương khô, nước suối, bánh, kem đánh răng, dầu gội đầu, áo phao, thậm chí có cả máy trợ thở… cho đến những kiện quần áo đã qua sử dụng được giặt sạch, xếp phẳng phiu…
Cô Phạm Thị Thúy Hà – Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Chứng kiến những khó khăn, mất mát của đồng bào miền Trung trong cơn lũ dữ, từ cuối tuần, nhà trường đã phát đi lời kêu gọi vận động khẩn cấp đến toàn thể giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh toàn trường. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, toàn thể nhà trường đã cùng chung tay, chung sức, mỗi người góp gom tùng chút một để gửi đến bà con miền Trung. Nhà trường đã chuyển toàn bộ hàng hóa vận động được đến UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Hội, kịp thời đưa đến bà con vùng lũ… Trong tuần này, nhà trường sẽ tiếp tục vận động kinh phí để ủng hộ đồng bào, với tinh thần lá lành đùm lá rách.
“Qua các đợt vận động, nhà trường luôn xem đó là bài học giáo dục học sinh về lòng nhân ái một cách chân thực nhất. Các em sẽ hiểu được giá trị của sự sẻ chia, tình yêu thương, đoàn kết, đùm bọc với bạn bè còn khó khăn hơn mình. Lớn lên trong tình yêu thương các em sẽ có lòng trắc ẩn, trở thành những công dân tốt…” – cô Hà bày tỏ.

Thầy trò Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, phường Minh Phụng, TP.HCM cũng đã bắt đầu tuần học mới với bài học “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” thông qua phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Ngay từ sáng sớm, các em học sinh đến trường đã mang theo những niềm chia sẻ, yêu thương. Có em gửi đến bạn bè vùng lũ phần ăn sáng nay, có em lại trích tiền mừng tuổi đã dành dụm cả năm trước đó…, em nào cũng mong những chia sẻ của mình sẽ giúp bạn bè vùng khó sớm vượt qua đau thương, mất mát, nhanh chóng đến trường học tập. Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng góp sức thông qua giáo viên chủ nhiệm gửi đến đồng bào vùng lũ. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng một người san sẻ một phần nhỏ…
“Ngay trong buổi sáng phát động, số tiền thu được là hơn 14 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền đã được nhà trường chuyển đến UBMTTQ Việt Nam phường Minh Phụng, bằng tất cả tình yêu thương, san sẻ của toàn thể thầy trò nhà trường…” – thầy Văn Nhật Phương – Hiệu trưởng nhà trường cho hay.
Yến Hoa

Bình luận (0)