Tòa soạnThư đi – tin lại

Thêm một vụ bạo hành trẻ em

Tạp Chí Giáo Dục

Cháu Hiếu nằm cấp cứu tại Khoa Ngoại – Thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy chiều ngày 5-11
Bị cha dượng đánh một trận nhừ tử, qua điện thoại Trần Văn Minh Hiếu (6 tuổi, tạm trú tại P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) thều thào vài tiếng kêu mẹ về cứu thì cháu ngất lịm. Sau đó Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Bác sĩ Trần Thị Mai Linh, Khoa Ngoại – Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Ngày 5-11, cháu Hiếu được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng: Sưng mô mềm đỉnh đầu, bầm hai mắt và xây xát tay chân. Bệnh viện đã chỉ định chụp CT đầu, X quang ngực, hai cánh tay và chân, siêu âm bụng và tiến hành hội chẩn. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy cháu Hiếu bị gãy kín 1/3 xương cẳng chân phải, gãy 1/3 dưới xương cánh tay trái (vị trí cùi chỏ) nên đã xử trí băng bột chân tay. Riêng kết quả chụp CT đầu thấy nứt sọ đỉnh đầu bên trái, kèm tụ máu trong đỉnh trái hộp sọ nên cháu Hiếu được chuyển về Khoa Ngoại thần kinh theo dõi. Hiện cháu Hiếu đã tỉnh nhưng tinh thần còn hoảng loạn, ăn rất ít do còn đau đầu, nôn ói. Cháu Hiếu phải được điều trị bằng thuốc nâng đỡ, giảm đau, chụp lại CT để kiểm tra lại tình hình tụ máu có tăng hay không”.
Theo Công an P.Bình Trị Đông cung cấp, sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã có mặt kịp thời, tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan. Sau đó, công an phường tạm giữ nghi can Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre). Bước đầu, Sĩ khai nhận sống không hôn thú với chị Trần Ngọc Liên (mẹ ruột cháu Hiếu) khoảng hai năm nay. Khoảng 18 giờ ngày 4-11, Sĩ đi nhậu về thấy cháu Hiếu đang xem ti vi, Sĩ nói tắt ti vi đi ngủ nhưng cháu Hiếu không nghe, vẫn tiếp tục ngồi xem. Tức giận vì cháu Hiếu không nghe lời, lập tức Sĩ nắm người cháu Hiếu xô thẳng vào tường khiến đầu đập vào một ống nước bằng sắt. Thấy cháu Hiếu đầu chảy nhiều máu kêu la đau đớn nhưng Sĩ tiếp tục lấy cây gỗ hình trụ dài khoảng 40cm đánh vào nhiều nơi trên đầu và cơ thể Hiếu cho đến khi cháu nằm gục xuống nền nhà. Thấy vậy Sĩ mới ngưng tay bấm điện thoại gọi cho chị Liên nhưng Sĩ không nói chuyện mà đưa điện thoại cho Hiếu. Qua điện thoại Hiếu chỉ thều thào được câu: “Con bị ba Sĩ đánh”. Công an phường đã hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển tài liệu cùng Sĩ về Công an Q.Bình Tân tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích”.
Chị Trần Ngọc Liên cũng cho biết: “Nghe con gọi, câu nói đứt quãng, nghi có chuyện không lành xảy ra với cháu, tôi gửi xe hàng (bán hạt dẻ nướng trên đường Tên Lửa), chạy vội về thì thấy con nằm trên nền nhà, mình đầy máu. Tôi yêu cầu Sĩ đưa con đến Bệnh viện Q.6 cấp cứu rồi được chuyển gấp về Bệnh viện Chợ Rẫy”. Nước mắt cay đắng, chi Liên ray rứt: “Gom góp số tiền bán hàng cả ngày mới được 1 triệu đồng đóng tạm tiền chụp phim cho con. Tôi không biết tiếp tục vay mượn ở đâu để đóng tiền viện phí cứu chữa cháu Hiếu vào lúc này!”. Nhận định tình trạng sức khỏe của cháu Hiếu, TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng khoa Ngoại – Thần kinh cho rằng: Dù cháu Hiếu đã có phần tỉnh táo nhưng với vết thương nặng trên đầu sẽ phải được theo dõi đặc biệt, mới có thể kết luận phương án điều trị. Hiện cháu Hiếu bị chấn thương sọ não, kèm chảy máu não nên bệnh viện phải dự trù hai phương án điều trị. Nếu trường hợp máu ngừng chảy thì không cần tiến hành phẫu thuật. Còn trường hợp máu còn chảy, tụ lại thành cục và đè ép vào não thì các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật để lấy cục máu đông ra khỏi não cháu.
Bài, ảnh: Quang Huy 
 

Bình luận (0)