Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thị Mầu hát nhạc pop

Tạp Chí Giáo Dục

“Thị Mầu tóc vàng” Eleanor Clapham họp báo về chương trình riêng tại Hà Nội và TPHCM.

Eleanor Clapham trở lại với hình ảnh ca sĩ nhạc pop . Ảnh: N.M.Hà

Chương trình biểu diễn nhạc pop kết hợp chất liệu truyền thống Việt Nam mang tên Trở lại (The Awakening) của Eleanor Clapham được khá nhiều đối tác, nhà tài trợ Việt Nam và Úc quan tâm. Với giá vé từ 400 đến 500 nghìn đồng, toàn bộ doanh thu sẽ dành cho trung tâm dạy nghề nhân đạo KOTO.

Eleanor tâm sự: “Đã có thời gian tôi bối rối và định bỏ nghề, bỏ ước mơ của mình. Bây giờ tôi biết nếu muốn có hạnh phúc, phải đối mặt với sợ hãi, vượt lên khó khăn. Tôi rất may mắn vì có nhiều cơ hội, nhưng ở Việt Nam nhiều em bé không có cơ hội thực hiện ước mơ vì nghèo quá. KOTO là tổ chức giúp trẻ em lang thang đường phố, dạy nghề và giúp họ lập. Trước năm tôi 30 tuổi, tôi muốn ủng hộ 100 nghìn đô-la Úc cho KOTO”.

Tại cuộc họp báo sáng 15-6, Eleanor trình diễn một bản tình ca song ngữ Anh – Việt do cô sáng tác theo phong cách pop thuần túy. Người đệm organ cho cô là Michael Hoy- bí thư thứ hai phụ trách văn hóa của Đại sứ quán Úc.

Những tiết mục trong đêm Trở lại là sự pha trộn giữa nhạc nhẹ phương Tây và chất liệu âm nhạc, sân khấu Việt Nam truyền thống. Cô vận dụng múa kiếm của tuồng trong Giận dỗi, múa trống trong Nhịp trái tim…

Ban nhạc đệm cho chương trình kết hợp giữa nhạc cụ hiện đại phương Tây và dân tộc Việt Nam. Mai Kiên phối khí. Phần lời Việt của các ca khúc do Eleanor Clapham phối hợp với cựu diễn viên Cát Trần Tùng thực hiện.

DVD ghi hình đêm diễn tối 26-6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với 12 ca khúc do Eleanor sáng tác, thêm các trích đoạn tuồng, chèo Hồ Nguyệt Cô hóa cáo, Thị Mầu lên chùa và Súy Vân giả dại do cô biểu diễn, phát hành cuối tháng 10.

Eleanor sẽ mang Trở lại tới Nhà hát Lớn TPHCM tối 3 và 4-11. Cô đang tính đưa chương trình đến Đà Nẵng.

N.M.Hà (Theo TPO)

Bình luận (0)