Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thị trấn Forks nhỏ bé nhiều mưa vào Twilight

Tạp Chí Giáo Dục

Với hàng nghìn bạn trẻ tuổi mới lớn khắp thế giới, thứ sáu 20-11 tới đây là ngày phấn khích: New moon, cuốn phim thứ hai dựa theo bộ tiểu thuyết Twilight của nhà văn Stephenie Meyer về một chàng ma cà rồng hấp dẫn được công chiếu.

Ảnh từ behindblondiepark.com

Trong vòng chưa đến bốn năm, Meyer, một người mẹ ba con ở bang Arizona, Mỹ, đã trở thành một trong những tác giả sách bán chạy nhất thế giới, bất chấp việc Stephen King nói bà "không viết được".

Ở Anh năm nay cứ hai phút lại có một người mua sách của bà. Từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên Twilight, được xuất bản năm 2005, Meyer đã bán được hơn 85 triệu bản toàn thế giới.

"Bộ truyện Twilight là bộ truyện thành công nhất với độc giả thanh thiếu niên kể từ sau Harry Potter. Thậm chí còn làm sản sinh ra một dòng văn học riêng".

Neil Denny – tổng biên tập tạp chí Bookseller

Phim Twilight phát hành năm ngoái, riêng ở Anh đạt doanh thu vé 11 triệu bảng và bán được hơn 200.000 đĩa nhạc phim. Còn về khoản doanh thu vé bán trước ngày công chiếu thì New moon, cuốn sách thứ hai trong bộ tiểu thuyết bốn cuốn lừng lẫy của bà được dựng thành phim, sẽ qua mặt phần phim Harry Potter mới nhất vừa ra mắt.

Khi quyết định lấy thị trấn Forks (3.120 dân) làm bối cảnh cho bộ tiểu thuyết trên cơ sở đây là nơi nhiều mưa nhất nước Mỹ, bà vô tình làm thay đổi số phận thị trấn này. Tháng rồi 16.000 du khách mê Twilight đã đổ tới thị trấn Forks nhỏ bé thuộc bang Washington, gấp hai lần lượng du khách đã tới đây cả năm ngoái.

Người hâm mộ đến ăn ở các quán ăn được nói tới trong Twilight, uống tại các quán rượu có trong Twilight và có thể chụp hình cạnh chiếc xe tải được cho là thuộc về nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết, nàng Bella.

Trên mạng, người ta có thể mua trang sức, quần áo, trò chơi và cả kính sát tròng Twilight. Nhưng ngành kinh doanh sách hưởng lợi nhiều nhất từ thành công của Meyer.

YÊN KHUÊ (Theo TTO)

Bình luận (0)