Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thị trường hàng cuối năm: Bài 1: Vàng thau lẫn lộn

Tạp Chí Giáo Dục

Người tiêu dùng cần cảnh giác với một số mặt hàng dỏm được “hô biến” thành hàng xịn

Hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán 2012 đã tràn ngập khắp nơi, từ vỉa hè, chợ và các siêu thị lớn, nhỏ. Dịp này, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, trà trộn khiến người mua khó phân biệt.
“Hô biến” hàng dỏm thành xịn
Mặt hàng may mặc là một trong những nhóm hàng có sức mua lớn vào dịp cuối năm. Từ đầu tháng 11-2011, mặt hàng thời trang, giày dép đã “đổ bộ” xuống vỉa hè, vào chợ và siêu thị. Nói là hàng xịn của các thương hiệu có uy tín được giảm giá nhưng thật ra là những loại quần áo, giày dép giá rẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài bao bì dán nhãn của các công ty may mặc có tiếng tăm, nhưng bên trong là sản phẩm của các cơ sở may gia công chuyên cung cấp hàng cho các chợ. Thậm chí, có nhiều loại giày dép gắn nhãn của công ty nước ngoài mà giá chỉ từ 25 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng/ đôi.
Qua thực tế tại Q.Tân Bình, địa bàn có nhiều cơ sở may gia công lớn nhất TP.HCM, từ giữa năm 2011 đã bắt tay vào chuẩn bị hàng Tết. Anh Nguyễn Tiến Bảo, chủ cơ sở may gia công Tiến Bảo, đường Trần Văn Quang cho biết, trung bình mỗi ngày cơ sở của anh xuất khoảng 1.000 sản phẩm quần, áo các loại. Trong đó có khoảng 2/3 số hàng được phân phối cho các chợ, phần còn lại cung cấp cho những người bán vỉa hè. Anh Quang nói thêm, theo yêu cầu của người đặt hàng, cơ sở không cần đính trên quần, áo nhãn mác của cơ sở mình. Hàng may xong chất vào bao rồi đi giao. Thế mà khi ra vỉa hè, sản phẩm ấy lại được vô hộp giấy của những công ty lớn, rất bắt mắt, “hô biến” hàng dỏm thành hàng có chất lượng. Chính vì thế mà người mua rất dễ mắc bẫy hàng dỏm ngụy trang trong bao bì sặc sỡ.
Chị Nguyễn Thu Nga, tiểu thương chợ Bình Chánh, huyện Bình Chánh cho biết những ngày qua, nhiều người đến chợ mua sỉ để mang ra các khu chế xuất, khu công nghiệp bán kiếm lời. Theo chị Nga, mỗi bộ quần áo chị lãi khoảng 2 ngàn đồng đến 5 ngàn đồng. Trong khi đó, người mua sỉ về cho vào bao bì, lập tức nó trở thành sản phẩm của những thương hiệu nổi tiếng. Nhờ vậy mà họ có thể kiếm lãi từ 15 ngàn đồng đến 25 ngàn đồng/ sản phẩm. Khi được hỏi bao bì kia ở đâu mà có, chị Nga cười ngạo nghễ: “Tại chú không biết đó thôi. Mua nó dễ như mua kẹo, chỉ từ 1 ngàn – 2 ngàn đồng/ cái hộp giấy cứng”. Cũng theo chị Nga, nhiều cơ sở may gia đình mua vải giá bèo về may rồi dập, đính logo của các công ty may mặc nổi tiếng để bán giá cao.
Bánh, mứt “lắm không”
Một mặt hàng thiết yếu có sức mua lớn trong dịp Tết Nguyên đán là bánh mứt. Đây là những mặt hàng dễ “hô biến” từ hàng dỏm thành hàng xịn. Ông Trần Văn Ngoạn, chủ cửa hàng tạp hóa lớn ở ngã bảy Lý Thái Tổ, Q.10 nói: “Mới đây, người đàn ông xưng là đại diện cơ sở làm bánh, mứt ở Q.6 đến chào hàng. Theo như quảng cáo trong băng đĩa thì các công đoạn làm bánh đều bằng máy móc hiện đại nhưng thực chất dây chuyền được quảng bá trong đoạn video clip kia là của một công ty bánh kẹo ở tận miền Trung mà vợ tôi đã từng xem khi giới thiệu sản phẩm”. Chính ông Ngoạn cũng không nghĩ mình bị lừa bởi lời lẽ thuyết phục của người bán. Ông Ngoạn nói, bánh đựng trong hộp thiếc, màu sắc bên ngoài đẹp chẳng thua bánh ngoại nhưng khi vừa bán hộp đầu tiên thì ngay trong ngày, người mua đã quay lại mắng vốn với bằng chứng là những chiếc bánh bể rạt, có mùi hăng hắc. Ông gọi đến số điện thoại bàn của cơ sở sản xuất in trong danh thiếp thì được tổng đài trả lời: “Số điện thoại này không tồn tại”?!?
Bình Tây là chợ đầu mối về thực phẩm khô các loại, đặc biệt là các loại hạt sấy khô thường có trong mâm quả ba ngày Tết. Tuy nhiên, tìm hiểu qua các tiểu thương ở chợ thì phần lớn là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Tiểu thương Lê Thị Vân cho biết, dù hàng không nhãn mác nhưng người mua sỉ cũng như mua lẻ rất chuộng các sản phẩm này vì có thể để hai năm mà không bị nấm mốc hay có mùi hôi. Điều đáng chú ý là tại chợ này, nhiều loại thực phẩm, kẹo được đổ thành đống, bán theo mớ, theo kg và bán bao ăn. Trong đó, nhiều nhất là kẹo trái cây các loại với giá rẻ đến bất ngờ. Trên bao bì của các loại kẹo này không hề có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ và hạn sử dụng. Hỏi người bán về nguồn gốc, ai cũng lắc đầu, không biết.
Bài, ảnh: Trần Anh
Vừa qua, Công an kinh tế Q.6 đã kiểm tra và phát hiện 500 thùng bánh kẹo Trung Quốc nhập lậu tại kho số 21, đường Nguyễn Xuân Phụng. Trước đó, Đội Quản lý thị trường 3A cũng đã phát hiện gần 21 tấn thực phẩm khô nhập lậu từ Trung Quốc gồm rong biển, bột ngọt, rau câu… tại quận này.
 

Bình luận (0)