Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Thích xếp hàng hay lỗi quản lý?

Tạp Chí Giáo Dục

Theo một số cán bộ quản lý, rất khó dẹp cảnh phụ huynh vạ vật trắng đêm xếp hàng xin học cho con vì còn có một bộ phận phụ huynh ủng hộ cách làm này thay cho việc bốc thăm hoặc các hình thức khác lành mạnh hơn.
Trước giờ tuyển sinh ở Trường Mầm non Thành Công	Ảnh: Nguyễn Hùng
Trước giờ tuyển sinh ở Trường Mầm non Thành Công Ảnh: Nguyễn Hùng.
Theo thông báo được dán tại Trường Mầm non Cát Linh (quận Đống Đa, Hà Nội), năm học 2011 – 2012 ngoài các lớp trẻ 5 tuổi (sinh năm 2006) trường sẽ tuyển 45 chỉ tiêu trẻ sinh năm 2009, 40 chỉ tiêu trẻ sinh năm 2008 và 10 chỉ tiêu trẻ sinh năm 2007.
Thông báo này khiến bà Trần Thị Nh. rất lo lắng vì cháu nội của bà sinh năm 2007 – lứa tuổi có chỉ tiêu ít nhất. Trong thông báo, Nhà trường đề nghị phụ huynh không thức đêm xếp hàng và khẳng định danh sách được phụ huynh tự lập ra trong khoảng thời gian này sẽ không được chấp nhận.
Do nhà ở ngay gần trường nên bà Nh. thấy sốt ruột khi từ 1 giờ sáng ngày 7-7 (ngày tuyển sinh trẻ các lứa tuổi 2007, 2008) đã có người bắc ghế ngồi đợi trước cổng trường. Khoảng 3 giờ sáng, bà Nh. tham gia đội quân xếp hàng.
Theo danh sách bé sinh năm 2007 được những người xếp hàng tự lập ra, tên cháu của bà Nh. đứng ở thứ 5. Đến 8 giờ sáng, Ban tuyển sinh trường Mầm non Cát Linh bắt đầu làm việc. Danh sách những bé sinh năm 2007 do phụ huynh tự lập có 21 cháu, Ban tuyển sinh cương quyết không chấp nhận danh sách này và thông báo sẽ bốc thăm.
Quyết định đó có ít nhất được một nửa số phụ huynh đến muộn ủng hộ nên bà Nh. thuộc “phe” yếu thế. Kết quả bốc thăm, cháu bà Nh. “rớt”. Trong số những người thất vọng vì “khổ nhục kế” không thành như bà Nh., còn có một phụ huynh xếp hàng từ lúc 1 giờ sáng (trong danh sách tự lập đứng thứ 2).
Tuy nhiên, với những phụ huynh có con cháu sinh năm 2008, tình hình phức tạp hơn. “Phe” đến sớm và “phe” đến muộn cãi nhau cả tiếng đồng hồ, cho đến khi Nhà trường tuyên bố sẽ dời việc tuyển sinh sang ngày khác nếu phụ huynh không giữ trật tự.
Tuy nhiên, trước áp lực của số đông (hầu hết là ông/ bà các cháu), Ban tuyển sinh Trường Cát Linh buộc phải chấp nhận việc xếp hàng của 40 phụ huynh đến trước 6 giờ sáng. Gần 30 phụ huynh còn lại phải bốc thăm để chọn ra 5 người may mắn. Vài phụ huynh giận dỗi bỏ về, không bốc thăm.
Người dân thích xếp hàng?
Trước khi xảy ra sự việc trên ở phường Cát Linh, mùa tuyển sinh năm nay dư luận Hà Nội từng xôn xao về việc vạ vật xếp hàng trắng đêm xin học của phụ huynh ở một số nơi, điển hình là ở trước cổng Trường Mầm non Thành Công (quận Ba Đình).
Trao đổi với Tiền Phong, ông Ngô Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Công giải thích: “Người dân ngồi xếp hàng trong trật tự, vì vậy việc giải tán đám đông không phải là một giải pháp tốt vì như thế chỉ gây thêm áp lực cho người dân một lần nữa. Theo tôi, tạm thời cách làm này có hiệu quả. Những người xếp hàng lúc nửa đêm là những người thực sự có nhu cầu. Việc bốc thăm mà những nơi khác làm cũng sẽ nảy sinh câu hỏi: Phải chăng để được đi học cũng phụ thuộc vào sự may rủi?”.
Theo nhiều phụ huynh, có một bộ phận lớn phụ huynh thích xếp hàng và những người này thường lớn tuổi (là ông bà của các bé), ý chí mạnh mẽ nên các phụ huynh trẻ tuổi thường phải theo. Với những người này, xếp hàng sẽ là một lợi thế trong cuộc chạy đua tìm chỗ học cho con/ cháu. Tôi già rồi, chịu khổ nhiều rồi, thức một đêm chứ cả tuần tôi cũng thức được, miễn là cháu có chỗ học. Giờ trượt rồi thì tôi đành để cháu ở nhà tự trông, bố mẹ cháu tiền đâu mà cho cháu học trường tư?”, bà Nh. nói.
Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng GD Mầm non, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho biết, có nhiều cháu đã học ở trường Mầm non tư thục rồi nhưng người lớn trong gia đình các cháu vẫn thay nhau đi xếp hàng để mong có được một suất trường công.
“Nếu con/ cháu có một chỗ trong công lập, người dân sẽ tiết kiệm được vài ba triệu đồng/ tháng, trong khi chất lượng điều kiện, chất lượng các trường công hiện nay nói chung tốt hơn so với hệ thống mầm non tư thục”, bà Lan Hương nói.
Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, để tình trạng thức trắng đêm xếp hàng xin học gây phản cảm trước hết là do trình độ tổ chức, quản lý yếu kém của các cơ sở giáo dục.
Một phụ huynh có nick tictactoe của diễn đàn webtretho cho biết: “Để gửi con vào một trường tư ở Úc, tôi phải xếp hàng từ lúc còn mang thai và gần một năm rưỡi sau mới được chấp nhận. Tất nhiên ở đây không có chuyện xếp hàng cả đêm mà cứ đến nộp đơn, đơn của mình tự động vào danh sách đợi. Có thể do trình độ quản lý, tâm lý người dân, tình trạng “cạnh tranh không lành mạnh” mới ra cái thảm cảnh xếp hàng của mình thôi”.
Theo Quý Hiên
(TPO)

Bình luận (0)