Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thiên đường của tuổi thơ trong Đảo mộng mơ

Tạp Chí Giáo Dục

Sau tập truyện “gây sốt” Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục trình làng tác phẩm mới Đảo mộng mơ (do Công ty Sách Đông A và NXB Trẻ ấn hành). Cùng với Đảo mộng mơ, anh còn có 9 tập truyện mới trong bộ Kính vạn hoa và bộ truyện tranh được chuyển thể từ ba tác phẩm: Bồ câu không đưa thư, Bong bóng lên trời, Trước vòng chung kết sẽ có mặt trong Hội sách TP.HCM 2010 với chủ đề Sách – Tri thức – Hội nhập và Phát triển diễn ra từ ngày 15 đến 21-3, tại Công viên Lê Văn Tám.
Đảo mộng mơ khiến người đọc phải bật cười thích thú trước sự ngô nghê trong cách nhìn của trẻ con. Một câu chuyện trong veo, thuần khiết như chính tâm hồn của trẻ nhỏ. Lướt qua, cốt truyện có vẻ rất đơn giản, thế nhưng càng đọc mỗi câu chữ lại đưa đến những cảm xúc khác hẳn nhau. Lồng vào đó là những ý nghĩa nhẹ nhàng nhưng rất cần thiết cho những bậc cha mẹ về cách giáo dục và yêu thương con trẻ những điều tưởng chừng vô cùng giản đơn nhưng hết sức quan trọng. Bắt đầu từ một câu chuyện phiêu lưu, cậu bé Tin lạc trên một hòn đảo hoang xa xôi, xung quanh đầy cá mập. Tự nhận mình là “chúa đảo”, Tin đã cùng hai người bạn mà cậu gọi là “chúa đảo phu nhân” và “người thổ dân tên Thứ Bảy” xây dựng hòn đảo thành một thiên đường. Hòn đảo đã làm ba người bạn thay đổi, từ những cậu bé, cô bé nhút nhát chúng trở nên mạnh mẽ, sôi nổi hơn. Có thể nói Đảo mộng mơ là một tác phẩm giàu trí tưởng tượng. Thông điệp của tác phẩm là chính người lớn cũng có thể làm cho trí tưởng tượng, sự say mê hào hứng của đứa trẻ ấy lớn lên thêm như trường hợp của ba cậu bé Tin trong câu chuyện này. Ông đã cho con trai cả một niềm tin, niềm hãnh diện về bản thân và một thế giới đầy bí ẩn, dạy cho con cách khám phá những điều lớn lao và chính ông cũng đã giữ lại cho cậu bé hòn đảo – vốn là đống cát chờ xây nhà – như giữ cho thiên thần của mình cả một thiên đường tuổi thơ trong trẻo và rộn rã tiếng cười. Sách in màu đẹp, bìa cứng, tranh minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường được thể hiện sống động xung quanh những câu chữ. Với Đảo mộng mơ, Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa khẳng định tài năng của mình trong vai trò người viết truyện cho thiếu nhi. Để tạo được dấu ấn hàng chục năm với bạn đọc cả thiếu nhi lẫn người lớn, anh đã không ngừng nỗ lực, rất nhiều tác phẩm của anh đã thể hiện cố gắng làm mới chính mình để chinh phục độc giả.
Đ.T.B

Bình luận (0)