Y tế - Văn hóaThư giãn

Thiên hạ cười

Tạp Chí Giáo Dục

Cụ 107 tuổi muốn lấy chồng
Cụ Wang Guiying người Trung Quốc chưa từng kết hôn lần nào, đang muốn tìm cho mình người bạn đời phù hợp để chia sẻ buồn vui lúc tuổi già. “Tôi đã 107 rồi mà vẫn chưa kết hôn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhanh chóng tìm lấy một người chồng?” – cụ Wang tâm sự. Giới chức địa phương cho biết họ rất sẵn lòng giúp cụ Wang tìm một chú rể phù hợp khoảng 100 tuổi và gợi ý gia đình liên hệ với các nhà dưỡng lão để tìm ứng cử viên.

* Ði xe lửa cũng bị… đẩy xe!

Chuyện khó tin có thật đã xảy ra tại thành phố Patma (Ấn Ðộ). Một chuyến xe điện bị trật đường ray không di chuyển được. Người tài công đành phải nhờ… tất cả hành khách xuống… đẩy xe cho khớp với đường ray.

* Chỉ vì mẹ nhớ con

Một gói quà gởi qua bưu điện đã làm cho cả một văn phòng bưu điện ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn (Washington – Mỹ) phải di tản, sau khi người ta phát giác gói quà có mùi… thum thủm!

Cảnh sát đã cử chuyên viên về bom mìn và vũ khí hóa học đến và dùng một người máy rôbốt để tìm hiểu xem bên trong gói quà. Cùng lúc, người ta liên lạc với người gửi và người nhận gói quà, thì được biết người nhận là một bà mẹ đi làm xa, còn người gửi là ông chồng và đứa con nhỏ ở một tiểu bang xa tít bên miền Tây nước Mỹ.

Gói quà khi mở ra thì chỉ vỏn vẹn gồm có… 2 hộp rau và tấm… tã của một đứa bé. Bà mẹ nói bà thèm ăn rau trồng ở quê nhà, và nhờ ông bố gởi một tấm tã của đứa con mới sinh, để bà… ngửi cho đỡ nhớ… con. Ai ngờ đâu ông bố ở nhà mấy ngày không chịu thay tã, cho nên…

* Vừa ngủ vừa nghe giao hưởng

Hãng sản xuất kem Haagen Dazs quốc tế tại Tokyo của Nhật Bản đã tổ chức một buổi hòa nhạc chiêu đãi khách hàng của họ. Buổi chiêu đãi diễn ra trong 2 ngày được gọi là Dolce Heavenly Concert, tạm dịch là Buổi hòa nhạc thiên đàng Dolce. Khán giả được cung cấp những chiếc giường ngủ vô cùng thoải mái với nệm ấm chăn êm, và số lượng kem vô giới hạn.

Những người này vừa nhâm nhi kem vừa thưởng thức những bản nhạc cổ điển du dương.

* 65 triệu đôla một chiếc quần!

Hiệu giặt đồ của gia đình ông Chung, một Hàn kiều tại Mỹ, đang bị một vị thẩm phán bản xứ đòi bồi thường 65 triệu đôla vì lỡ làm mất một chiếc quần.

Thẩm phán Pearson đến tiệm của ông Chung nhờ giặt mấy bộ đồ. Không hiểu vì lý do gì các thợ giặt đã làm mất chiếc quần. Lúc đầu, vị thẩm phán đòi bồi thường 1.000USD, nhưng ông Chung không đồng ý. Chỉ đến khi Pearson nộp đơn kiện, phía ông Chung mới cuống cuồng lo bồi thường.

Ban đầu, số tiền ông Chung đề nghị bồi thường là 1.500 USD, nhưng con số này nhanh chóng tăng lên các mức 3.000USD, 4.600USD rồi 12.000USD mà thẩm phán Pearson v â  n k h ô n g chịu. Sau 2 năm tranh cãi, số tiền đó đã đội lên tới 65 triệu USD. Chưa biết sự việc rồi sẽ đi đến đâu, nhưng theo luật sư của gia đình ông Chung thì họ đã quá chán nản, và đang tính chuyện để quay về Seoul mưu sinh sau khi đã tốn quá nhiều công sức và tiền bạc vào những vụ kiện tụng.

* Mua… gián!

Một bảo tàng viện ở thành phố Houston (tiểu bang Texas – Mỹ) đã đăng quảng cáo sẽ mua… gián, với giá 25 cents một con và cần mua đến… 1.000 con. Viện bảo tàng muốn thực hiện cuộc triển lãm cho mọi người thấy những lợi ích của loài côn trùng thường ăn những món ăn hư thối, đã giúp làm sạch sẽ trái đất của chúng ta. Phát ngôn viên của bảo tàng nói đừng khinh thường loài gián, vì chúng như là một cái… thùng rác, nếu không có thì nhà của quý vị sẽ đầy rác rưởi.

Theo TTC

Bình luận (0)