Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Thiên thần nhỏ” Mỹ Trinh

Tạp Chí Giáo Dục

“Thiên thần nhỏ” Mỹ Trinh và đạo diễn Vương Quang Hùng tại trường quay phim Những thiên thần nhỏ

Bộ phim truyền hình thiếu nhi Những thiên thần nhỏ dài 36 tập, đang phát sóng trên kênh HTV7 (19 giờ thứ hai hàng tuần) thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhí. Diễn viên thủ vai chính trong bộ phim này chính là Nguyễn Thị Mỹ Trinh (học sinh lớp 9A10 Trường THCS Hưng Phú A – quận 8). Có thể nói đây là vai diễn giúp Mỹ Trinh khẳng định tài năng diễn xuất của mình ở lĩnh vực điện ảnh dù em chưa từng qua một trường lớp đào tạo chính quy nào.
Cô học trò nhỏ đa tài
Đạo diễn Xuân Phước là người đã phát hiện ra Mỹ Trinh có năng khiếu đóng phim. Chỉ sau một lần casting, anh đã chính thức mời Mỹ Trinh vào vai chính tên Hương – cô học trò dễ thương, học giỏi và trở thành nhà văn nhí nổi tiếng trong bộ phim thiếu nhi dài 150 tập Đồng hồ cát do Hãng phim Lasta sản xuất. Sau vai diễn này, Mỹ Trinh tiếp tục được mời tham gia vào các phim Vó ngựa trời Nam (đạo diễn Lê Cung Bắc), Gia tài bác sĩ (đạo diễn Minh Cao), Mùa hè sôi động (đạo diễn Võ Ngọc)… Chính nhờ khả năng diễn xuất mộc mạc, tự nhiên mà Mỹ Trinh đã vượt qua rất nhiều “đối thủ” nhí khác để vào vai chính tên bé Ngọc trong bộ phim Những thiên thần nhỏ. Bé Ngọc là một đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, kiếm sống bằng nghề bán kẹo chewing gum và poscard cho khách người nước ngoài. Thật may mắn khi Ngọc và nhiều đứa trẻ đồng cảnh ngộ khác được một ông lão nhà giàu cho về tá túc trong ngôi biệt thự của mình. Nhưng niềm hạnh phúc này chưa được bao lâu thì ông lão ngã bệnh qua đời. Người con trai của ông lão là Biran Hải ở nước ngoài về dự tính sẽ bán ngôi biệt thự. Điều này có nghĩa là Ngọc và các bạn phải trở lại kiếp sống không nhà. Nhưng thật bất ngờ, con trai của Biran Hải là bé Minh vốn bị bệnh trầm cảm, chỉ sau vài lần gặp gỡ với Ngọc và các bạn nhỏ lang thang, bé Minh đã vui đùa trở lại cũng như thích hòa nhập vào cuộc sống khó khăn của những người bạn này. Ngọc được bé Minh dạy cho học chữ và cả hai trở thành đôi bạn thân… Câu chuyện kết thúc khi Biran Hải quyết định không bán ngôi biệt thự nữa mà để cho những thiên thần nhỏ này tiếp tục có chỗ nương thân… Mỹ Trinh cho biết: “Đây là vai diễn mà em rất thích bởi Ngọc tuy là một cô bé lang thang bụi đời nhưng luôn có nghị lực vươn lên, biết sống tốt với bạn bè. Vai diễn cũng giúp cho em có cái nhìn đồng cảm với những bạn bè có hoàn cảnh khó khăn hơn mình…”. Đạo diễn Vương Quang Hùng nhận xét: “Mỹ Trinh đã nhập vai rất xuất sắc dù em chưa từng trải qua hoàn cảnh như thế. Em đã phối hợp rất ăn ý với các diễn viên nhí khác như Thành An, Minh Thy, Đoan Trinh,… cũng như các nghệ sĩ tên tuổi Việt Hương, Bảo Châu, Hoàng Mập, Thiện Hùng tạo nên những thước phim rất cảm động. Tôi rất hài lòng và tin rằng, em sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật…”.
Với điện ảnh, Mỹ Trinh được xem là “lính mới” nhưng với âm nhạc thì Mỹ Trinh đã là một ca sĩ nhí rất quen thuộc với khán giả qua rất nhiều ca khúc trên đài truyền hình cũng như băng đĩa: Chiếc thuyền nan, Vào đời, Sao nào đẹp hơn, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác… Sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi quận 5, dưới sự dẫn dắt của thầy Đào Quang Dũng và cô Tịnh Đức, Mỹ Trinh đã “rinh” khá nhiều giải thưởng ca hát về cho mình: giải nhất đơn ca Giai điệu tuổi thơ quận Tân Bình năm 2003 và 2006; lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tiếng hát măng non truyền hình TP.HCM 2005; giải nhất đơn ca Hội diễn văn nghệ ngành giáo dục 2006. Bên cạnh đó, Mỹ Trinh còn là một MC rất duyên dáng và dễ thương trong hàng loạt các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi trên HTV, VTV9, SCTV3, SCTV4 như Vườn âm nhạc, Ngày chủ nhật của em, Thế giới muôn loài, Quà tặng âm nhạc tuổi thần tiên, Tiếng hát măng non truyền hình, Gương sáng, Tiếng nói teen, English Kiddies… Năm 2006, Mỹ Trinh cũng đã nhận được bằng MC xuất sắc trong khóa đào tạo MC nhí tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Nhờ có giọng nói hay, truyền cảm và rõ chữ mà em còn được mời tham gia lồng tiếng và thuyết minh cho rất nhiều bộ phim hoạt hình. Thời gian gần đây, Mỹ Trinh còn thử sức mình ở lĩnh vực kịch nói trong các vở Trạng Nam đi sứ, Sự tích đèn Trung thu cũng nhận được nhiều lời khen ngợi của đạo diễn.
Vẫn đảm bảo tốt việc học
Dù đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng Mỹ Trinh đặc biệt yêu thích công việc đóng phim vì được “sống” với nhiều nhân vật khác nhau trên màn ảnh, gần gũi với lứa tuổi, em rút ra được nhiều bài học bổ ích cho bản thân.
Đến Trường THCS Hưng Phú A, hỏi tên Mỹ Trinh thì hầu như bạn bè và thầy cô ai cũng đều khen bởi em không chỉ ca hay, diễn giỏi, nói tài mà việc học tập cũng giỏi, đặc biệt là rất khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Tất cả các chương trình văn nghệ của trường, Trinh đều nhiệt tình tham gia. Sinh năm 1994 trong một gia đình có ba mẹ làm nghề buôn bán. Từ nhỏ nhận thấy Mỹ Trinh có năng khiếu nghệ thuật nên ba mẹ tạo mọi điều kiện cho em phát triển niềm đam mê của mình. Người anh trai của Trinh là Nguyễn Tuấn Anh (học sinh lớp 10 Trường THPT Tân Phong) thì rất đam mê võ thuật, từng đoạt nhiều HCV bộ môn võ cổ truyền nhưng cũng hết mình ủng hộ em gái làm nghệ thuật. Mặc dù tham gia nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng Mỹ Trinh vẫn đảm bảo việc học văn hóa đầy đủ. Biết em ham học, các đạo diễn cũng ưu ái sắp xếp lịch quay không trùng với giờ học. Để làm được điều này, em cũng đã cố gắng phấn đấu rất nhiều. Vừa thoát khỏi trường quay, em vội vã về nhà để học bài, làm bài. Có hôm em mang cả tập sách ra trường quay, tranh thủ giờ giải lao để xem lại bài. Mỹ Trinh cười hồn nhiên: “Vì quá đam mê nghệ thuật, lại không muốn tụt hạng trong lớp nên em phải cố gắng chu toàn cả hai. Với lại ba mẹ em cũng ra điều kiện là phải học tập tốt thì mới cho làm nghệ thuật. Bản thân em cũng cảm nhận được rằng, muốn làm một diễn viên giỏi thì trình độ kiến thức phải vững vàng. Tất cả tiền catxê lãnh được, em đều đưa hết cho ba mẹ để lo việc ăn học cho em…”. Ước mơ của Mỹ Trinh là sau này sẽ thi vào trường nghệ thuật chính quy để được đào tạo thành một diễn viên chuyên nghiệp nên ngay từ bây giờ em luôn cố gắng “tăng tốc” trong việc học.
Bài và ảnh: SONG MINH

Bình luận (0)