Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Thiêng liêng tình phụ tử

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là chủ đề mà chương trình “Giao lưu âm nhạc và định hướng kĩ năng sống” đêm thứ 4 do Công ty Cổ phần ước Mơ Xanh tổ chức tại Nhà hát Bến Thành.

Được thả hồn vào điệu nhạc du dương, lời ca trong trẻo sẽ làm ta quên đi những phiền muộn, lo toan, xô bồ của cuộc sống. Có thể nói, âm nhạc là một “liều thuốc” tinh thần không thể thiếu của đời sống. Âm nhạc giúp mọi người cảm nhận được những điều tốt đẹp và là cầu nối gắn kết người với người, trái tim với trái tim…

 

Mỗi chương trình, diễn giả Park Ock Soo đều mang đến cho khán giả những trải nghiệm và câu chuyện thú vị giúp mọi người có thể nhìn vào và định hướng kĩ năng sống cho chính mình. Ông nhấn mạnh rằng: Có những người khi được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nhưng lại không biết trân trọng những gì mình có. Họ sống một cuộc sống hời hợt, không hiểu được tấm lòng của cha mẹ. Đến khi có biến cố xảy ra, người ta mới chợt nhận ra chỉ có cha mẹ mới là người đồng hành, dẫn dắt và chăm lo cho con đến hơi thở cuối cùng. Ông đã kể lại  một câu chuyện đầy xúc động về tình cha con. Ở một làng nọ có hai cha con sống với nhau. Một ngày, người con trai đến và xin cha chia cho một phần tài sản để đi nơi khác làm ăn. Thuyết phục mãi cuối cùng cha cũng đồng ý cho con tài sản. Thế rồi, anh đi đến phương xa để xây dựng sự nghiệp. Nhưng cuộc sống nhiều cám dỗ khiến chàng trai đã dùng hết tiền cho những cuộc ăn chơi, đến khi không còn gì để ăn anh mới nghĩ về cha của mình. Chàng trai hối hận và quay trở về nhà.

Từ ngày xa con, chiều nào người cha cũng ngồi ngoài cổng nhìn xa xăm để chờ đợi, trông ngóng tin. Ông biết rằng không sớm thì muộn đứa con trai bé bỏng cũng phải trở về nhà. Một chiều nọ, ông xót xa khi nhìn con trai trong bộ quần áo hôi hám, rách rưới trở về. Người cha không kìm được nước mắt chạy lại ôm chầm lấy đứa con trai. Ông đem đồ tốt nhất cho mặc, đưa giày tốt cho đi và cho con ăn những thức ăn ngon nhất. Từ đó, con trai mới hiểu và cảm nhận được tấm lòng và tình yêu thương của cha dành cho mình. Anh hiểu ra rằng: Chỉ có cha mới dang rộng cánh tay yêu thương và chào đón khi anh rơi vào bước đường cùng.
“Khi mọi người hiểu được lòng nhau sẽ tạo sự gắn kết bền chặt. Chỉ có tình yêu thương mới mang lại sự thay đổi con người. Hãy mở rộng tấm lòng để mang đến tình yêu thương và niềm tin cho người khác”. Đó cũng là thông điệp diễn giả Park Ock Soo muốn gửi gắm đến tất cả mọi người.

Yến Thanh

 

Bình luận (0)