Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Thiếu niên cướp xe ôm giữa ban ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Trước khi bỏ nhà ra đi, thiếu niên 16 tuổi viết thư cho bố mẹ bảo sẽ trở về sau 2 năm "làm giàu" ở phương xa. Nhưng chưa kịp tìm được việc làm cậu ta đã mua dao đi cướp.

Nguyễn Quốc Thư (16 tuổi, ngụ phường quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) là con lớn trong gia đình khá giả. Tuy nhiên, Thư sớm bỏ học, lêu lổng với bạn bè.

Thư bị bắt sau vụ làm giàu bất thành. Ảnh: Ngọc Văn

Đầu tháng 10, Thư quyết tâm rời quê đi kiếm việc làm, để lại bức thư cho cha mẹ bảo: "Con không thể sống nơi nghèo nàn, thiếu thốn này. Trong vòng 2 năm nữa, con trở về và là người vô cùng giàu có…”.

Thư đón xe vào Quảng Ngãi để kiếm việc làm nhưng nhanh chóng tiêu hết số tiền mang theo. Cậu thiếu niên nảy sinh ý định đi cướp nên mua một con dao thủ trong người.

Trưa 10/10, Thư ra bến xe Quảng Ngãi thuê anh Lê (33 tuổi) làm nghề xe ôm chở vào huyện Tư Nghĩa. Sau đó, cậu ta yêu cầu anh xe ôm chạy vào con hẻm ở tổ dân phố 2 (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) để đi vệ sinh.

Xe vừa dừng, Thư rút dao kè vào cổ anh Lê buộc giao tài sản. Nghe tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Trọng Việt (Công an tỉnh Quảng Ngãi) ở gần đấy liền chạy ra khống chế, bắt Thư cùng hung khí gây án.

Ngày 13/10, Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thư về hành vi cướp tài sản.

Ngọc Văn / VNE
 

Bình luận (0)