Tòa soạnThư đi – tin lại

Thiếu thùng rác nơi công cộng

Tạp Chí Giáo Dục

Nhà tôi ở quận Phú Nhuận, TP.HCM, mỗi ngày tôi đều chạy xe đi làm trên đường Điện Biên Phủ (thuộc địa bàn quận 3 và quận 1). Tôi thấy đoạn đường từ Hai Bà Trưng đến Mạc Đĩnh Chi, cả khu vực vỉa hè tiếp giáp với Công viên Lê Văn Tám hoàn toàn không có thùng đựng rác công cộng. Có lẽ vì không có thùng đựng rác nên rất nhiều người ngồi nghỉ mát, ăn uống dưới hàng cây xanh vứt bỏ rác lung tung trên vỉa hè và cả trong bồn trồng cây cỏ. Mỗi lần nhìn thấy công nhân vệ sinh phải vất vả thu gom từng túi ni lông, hộp đựng thức ăn, đồ uống vứt bỏ lung tung, tôi lại nghĩ tại sao cơ quan quản lý vệ sinh môi trường không tạo điều kiện để người dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị bằng cách đặt thùng rác công cộng trên khu vực này.
 Kim Chi (Quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Bình luận (0)